Bài 7: Bài tập làm văn

  • Bài 7: Bài tập làm văn trang 1
Bài 7
BÀI TẬP LÀM VĂN
Sắp xếp lại các tranh sau (Tiếng Việt 3, tập một, tr.47) theo đúng thứ tự trong câu chuyện Bài tập làm vân.
- Tranh 3 —» tranh 4 -> tranh 2 —» tranh 1
Kể lại một đoạn của câu chuyện bằng lời của em.
Mới viết được hai ba dòng thì tôi bí quá, nghĩ mãi chẳng ra. Liếc sang nhìn Lua-xi-a, tôi thấy bạn viết lia lịa. Ở nhà, tôi ít làm công việc giúp đỡ mẹ tôi. Khi thì tôi kêu bận làm toán, khi thì tôi kêu bận học văn. Mẹ tuy luôn tay luôn chân, nhưng có lẽ vì nghĩ con trai bận học, nên mẹ ít sai tôi làm. vắt óc, nghĩ mãi, tôi viết thêm: “Có hôm, em giặt bít tất”.
Hoàng Văn Chiến
Trường Tiểu học Tô Hoàng - Hà Nội
Một buổi sáng chủ nhật, thấy tôi cứ đi ra đi vô, trêu chọc con cún, con miu, mẹ nhẹ nhàng bảo:
- Cô-li-a này! Hôm nay, mẹ bận quá! Con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé!
Tôi tròn xoe mắt. Nhưng rồi tôi vui vẻ đi làm ngay, vì đó là việc làm mà tôi đã nói, đã viết trong bài tập làm văn hôm vừa rồi.
Trần Quý Hậu, 3A
Trường Tiểu học Tô Hoàng - Hà Nội