Bài 78: Kể về một miền đất xa lạ mà em đã đến thăm: Lần đầu đến thăm Phú Yên

  • Bài 78: Kể về một miền đất xa lạ mà em đã đến thăm: Lần đầu đến thăm Phú Yên trang 1
Bài 78
Kể về một miền đất xa lạ mà em đã đến thám
Bài làm
Lần đầu đến thăm Phú Yên
Hè năm 2009, lần đầu em được theo mẹ đến Sông Cầu, Phú Yên để thăm bố em. Hai mẹ con trở thành khách quý của Chi đội Hải quân vùng cực Nam Trung Bộ.
Phú Yên còn hoang sư, bố nói với mẹ và em thế. Mười ngày được đi thăm thú một vài nơi: đầm Ô Loan có món sò huyết, ghềnh Đá Đĩa, rộng khoảng 50 mét, dài độ 200 mét có nhiều cột đá dựng đứng theo từng cột, liền khít nhau, có tiết diện hình lục giác, hình tròn tựa như hàng trăm, hàng nghìn chiếc đĩa cổ khổng lồ chồng lên, trông rất lạ mắt. Bố dẫn hai mẹ con đi xem vịnh Xuân Đài, nước phẳng lặng như tờ, xanh ngắt một màu ngọc bích. Chú sĩ quan Hải quân cho mẹ con em đi tàu ra thăm Vũng Rô, rộng 1.640 ha, nước trong vắt, cả ba phía bắc, đông, tây đều có các dãy núi cao Đèo Cả, Đá Bia, Hòn Bà che chắn. Chú cho biết, nhà thơ Hữu Loan đã viết bài thơ tuyệt tác Đèo Cả vào năm 1948 thời kháng chiến chống Pháp; Vũng Rô cũng là nơi Đoàn tàu không số chở vũ khí vào chiến trường miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Trên Vũng Rô có nhiều thuyền, ghe của ngư dân chài lưới đánh cá, câu mực. Sớm sớm, chiều chiều, thuyền câu như những chiếc lá tre thấp thoáng trên mặt vịnh xanh biếc.
Phú Yên cũng là nơi xứ sở của xương rồng. Núi Nhạn và cầu Đà Rằng khá hấp dẫn. Trên đường về Bắc, mẹ nói với con gái: “Phú Yên có biển xanh, bãi cát dài phẳng lặng, nhưng còn hoang sơ lắm. Phải nhiều năm nữa mới trở thành khu du lịch nổi tiếng. Hương vị các đặc sản như cua Huỳnh đế, sò huyết Ô Loan, cốm Phong Hậu, cá ngừ... con có nhớ không?”.
Mẹ là giáo viên Ngữ văn. Đêm nằm trên tàu hoả, mẹ đọc cho con gái nghe bài thơ Thú ăn chơi của cố thi sĩ Tản Đà. Em nhớ nhất đoạn thơ:
Sài Gòn nhớ vị cá tra,
Cái xe song mã, chén trà Nhất Thiên.
Đa tình con mắt Phú Yên,
Hữu tình rau bí ông quyền Thuận An...
Mẹ cười khi nghe con gái nói: “Hè sang năm, hai mẹ con ta lại vào Phú Yên nữa, mẹ nhé!”.
Hoàng Phương Nga, 3B
Trường Tiểu học Mỹ Lộc - Nam Định