Bài 83: Kể về một loài bò sát mà em biết: Rắn hổ mang

  • Bài 83: Kể về một loài bò sát mà em biết: Rắn hổ mang trang 1
  • Bài 83: Kể về một loài bò sát mà em biết: Rắn hổ mang trang 2
Bài 83
Kể vê' một loài bò sát mà em biết
Bài làm
Rắn hổ mang
Bình rượu của ông em có ngâm một con rắn hổ mang.
Con rắn to bằng cổ tay em, dài gần hai mét. Nó là một trong những loài rắn độc, rắn dữ. Tuy đã “nằm ngủ” ba năm trong bình rượu lớn, nhưng nhìn nó lúc nào cũng thấy sợ. Đầu như cái muôi vạt nhọn. Cập mắt như đeo kính màu. vảy bao bọc toàn thân: trên lưng màu nàu đen, dưới bụng màu trắng. Phần đầu, ngực, bụng phình to. Phần cuối thon nhỏ dần đến đuôi.
Ông em cho biết rắn hổ mang rất dữ. Lúc tức giận, nó nghển cao đầu, thân phía trên dựng thẳng lên, cổ banh ra, phun phl phì. Mồm há ra, lưỡi đỏ lòm, thò dài, răng nhọn hoắt, trắng bạc. Nó trườn nhanh trên mặt đất và bơi dưới nước rất giỏi.
Nọc rắn hổ mang rất độc. Bị hổ mang cắn, nếu không chữa chạy kịp thời sẽ bị chết!
Có thể nuôi rắn hổ mang để lấy nọc làm thuốc, thịt rắn hổ mang rất ngon, rất bổ.
Lê Kỳ Anh, 3A
Trường Tiểu học Ba Vì - Hà Nội