Bài 100: Kể về những ước mơ đẹp của em hoặc của bạn em

  • Bài 100: Kể về những ước mơ đẹp của em hoặc của bạn em trang 1
Bài 100
Kể về những ước mơ đẹp của em hoặc của bạn em
Bài làm
Nhóm học tập của em gồm có ba thành viên: Phương Hà, Ngọc Tú và Chi Mai. Chúng em đều là con gái, xinh đẹp được các bạn gọi là “Hoa khôi U-tì-quốc”. Chúng em chơi với nhau rất thân thiết. Thường tâm sự chuyện vui buồn với nhau. Hôm đi cắm trại, chúng em hỏi nhau về ước mơ của mình.
Phương Hà nói: “Mai sau tớ sẽ làm nhà thiết kế thời trang để phục vụ du lịch và tiết mục biểu diễn thời trang của các cô gái chân dài trong cuộc thi hoa hậu”.
Ngọc Tú tủm tỉm cười nói: “Mình mơ được làm đầu bếp phục vụ trong các nhà hàng nổi tiếng, chế biến ra các món ăn ngon Á, Âu, Mỹ... làm cho các quan khách phải gật gù khen ngon, ở Huế quê má mình có 1.300 món ăn, mình sẽ học hết cách chế biến các món ăn đó”.
Em là Chi Mai. Em nói với hai bạn: “Mai sau bước vào đời, tớ sẽ làm bác sĩ. Trước hết là để chăm sóc sức khoẻ mình, gia đình mình sau là để phục vụ nhân dân...”.
Cái Hà và cái Tú nói với em: “Làm bác si phải lương y như từ mẫu đấy nhé!”.
Nguyễn Thị Chi Mai, 3A
Trường Tiểu học Phương Liên - Hà Nội