Bài 95: Sự tích về chuyện “Mèo thù Chuột”

  • Bài 95: Sự tích về chuyện “Mèo thù Chuột” trang 1
Bài 95
Sự tích về chuyện Mèo thù Chuột
Bài làm
Trong mười hai con giáp, ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ẩn Độ, Thái Lan,... thì vị trí thứ 4 là Thỏ. Còn riêng ở Việt Nam ta lại là Mèo.
Theo truyện cổ Mèo thù chuột của các nước kể trên thì nãm ấy, Ngọc Hoàng mở kì thi chọn mười hai con vật đại diện cho mười hai năm, Mèo đã bị Chuột lừa cho một vố. Chuột đã lừa Mèo bằng cách thông báo sai thời gian thi, khiến hôm ấy, Mèo ngủ quên. Có dị bản cho biết Mèo mê ngủ, nên ngủ quên. Mèo không được dự thi nên không có mặt trong mười hai con giáp. Thỏ đã chiếm được vị trí thứ tư: Chuột - Trâu - Hổ - Thỏ - Rồng - Rắn - Ngựa - Dê - Khỉ - Gà - Chó - Lợn.
Truyện cổ Việt Nam Mèo thù chuột lại hơi khác. Mèo, Chuột, Trâu cùng lên Thiên đình dự thi. Qua sông Ngân Hà, Mèo và Chuột nhờ Trâu chở qua sông. Chuột tinh ranh ma quái, xô Mèo ngã xuống sông, khi đã vào gần tới bờ. Khi mèo lóp ngóp bò lèn tới bờ, bước qua cửa Trời thì Chuột, Trâu, Hổ đã đứng trước rồi. Mèo phải xếp thứ tư: Tý - Sửu - Dần - Mão - Thìn - Tị - Ngọ - Mùi - Thân - Dậu - Tuất - Hợi. Từ đó, Mèo coi Chuột là kẻ thù không đội trời chung.