Bài 101: Em là trợ lý hậu cần của mẹ

  • Bài 101: Em là trợ lý hậu cần của mẹ trang 1
  • Bài 101: Em là trợ lý hậu cần của mẹ trang 2
Bài 101
Em là trợ lý hậu cần của mẹ
Lên học lớp Hai, em trở thành trợ lý hậu cần của mẹ. Những ngày nghỉ, ngày Chủ nhật, em làm được khá nhiều việc giúp mẹ.
Sáng ngủ dậy, em xếp gối, chăn, màn cho ngay ngắn. Chiều đi học về, em quét nhà, lau bàn ghế, kiểm tra lại chỗ nằm của con cún, con miêu. Em lau mâm, bát, đũa... trước mọi bữa cơm gia đình. Chủ nhật thì chơi với em Ngọc và dẫn em Ngọc đi chơi.
Mẹ khen em ngoan và chăm chỉ. Mẹ nói: “Sang năm lên học lớp Ba, mẹ sẽ dạy con nhặt rau rửa rau, giặt quần áo”. Nghe mẹ nói thế, em rất mừng vui.
Thái Thị Kiểu, 2C
Trường Tiểu học Kim Đống - Hải Phòng