Bài 103: Vườn chim của bác Lộc

  • Bài 103: Vườn chim của bác Lộc trang 1
Bài 103
Vườn chim của bác Lộc
Bác Lộc sĩ quan công binh về hưu. Liễu, con gái của bác là bạn thân của em. Em thường đến chơi với Liễu và để nghe chim hót.
Bác Lộc nuôi nhiều chim, ba mươi sáu lồng chim tất cả. Lồng chim treo trước hiên nhà, treo trên các cành cây trong vườn. Nhiều giống chim lạ, chim đẹp, chim hót hay: chim vàng anh, chim thiên đường, chim vẹt, sáo sậu, chào mào, yểng, cu gáy...
Chim yểng và chim sáo mỏ vàng đều biết nói: Con yểng cất giọng: “Có khách! Có khách!” thì con sáo lại nói: “Chào ông! Chào bà!”. Giọng chim khàn khàn, như giọng người say rượu. Em thích nhất là cùng Liễu đi trong vườn đuổi bướm và bắt chuồn chuồn, ngắm các bầy chim và nghe chim hót. Chim chào mào thì nhí nhảnh. Chim cu gáy cất tiếng gù ngẩn ngơ...
Vũ Thị Chiêm, 2A
Trường Tiểu học Hậu Lộc - Thanh Hoá