Bài 104: Bãi Voi đẹp thật!

  • Bài 104: Bãi Voi đẹp thật! trang 1
Bãi Voi đẹp thật
Nhà bạn Công nuôi bò, một đàn bốn con: bò mẹ, bê và hai con bò tơ. Con nào cũng có bộ lông vàng mượt, rất đẹp.
Em đã được bạn Công cho cưỡi bò lên bãi Voi thả diều chơi, cỏ non xanh rờn, hoa mua, hoa sim tím biếc bãi Voi. Có hàng trăm con trâu, con nghé, con bò, con bê thả rông trên bãi Voi. Còn có con ngựa bạch của cụ Tứ, con ngựa tía của chú Kham. Đàn dê mười con của anh Cừ, có cụ dê xồm với bộ râu dài bạc trắng trồng rất buồn cười. Với hai cái sừng nhọn hoắt, cong vút, cụ đi lại nghênh ngang.
Thú nhất là được cưỡi trâu, cưỡi bò, nghe ngựa hí, nghe dê kêu be-be, và nằm ngửa lên bãi cỏ ngắm diều bay, nghe sáo diều vi vu. Trẻ mục đồng làng em sướng thật. Bãi Voi đẹp thật!
Đổng Sĩ Châu, 2A
Trường Tiểu học Con Cuông - Nghệ An