Bài 130: Kể lại một vài hoạt động vui, đáng nhớ của cô giáo và các bạn lớp 2 của em trong những ngày cuối năm học

  • Bài 130: Kể lại một vài hoạt động vui, đáng nhớ của cô giáo và các bạn lớp 2 của em trong những ngày cuối năm học trang 1
Bài 130
Kể lại một vài hoạt động vui, đáng nhớ của cô giáo và các bạn lóp 2
của em trong những ngày cuối năm học
Bài làm
Chỉ còn nửa tháng nữa là nghỉ học. Thi cuối năm học đã hoàn tất. Cô giáo mới cho biết một vài con số: lên lớp 100%, 14 em đạt loại học sinh giỏi, 28 học sinh tiên tiến,...
Bạn nào cũng vui mừng, tự hỏi mình và phỏng đoán trong số 14 học sinh giỏi là những ai? Giờ ra chơi buổi học nào, sân trường cũng đông vui, nhộn nhịp như hội. Nhiều thầy, cô giáo cũng tham gia đánh cầu lông với học sinh.
Lớp 2A chúng em đã vây lấy cô Hải, đứng vòng quanh gốc bàng, nghe cô kể chuyện cô và cô Mai, cô Thanh đi thi giáo viên giỏi toàn huyện về. Các anh chị khối lớp 5 đã tổ chức quét vôi cho gốc cây bàng, gốc cây phượng trên sân trường, hoặc trồng cây lưu niệm trong vườn hoa trước khi từ biệt ngôi trường Tiểu học thân yêu của tuổi thơ để lên học Trung học cơ sở.
Chúng em trao đổi với nhau về kế hoạch nghỉ hè, học hè, đọc sách, đi chơi,... của mỗi đứa. Bạn Liên tặng em con gấu bông rất đẹp. Bạn Nhanh tặng em hộp bút màu. Bạn Xuân tặng em con gà trống bằng nhựa có cái mào đỏ chót, để nó gáy cho vui.
Những ngày học cuối năm sao mà vui thế! Đứa nào cũng cảm thấy lớn lên, sắp trở thành cô hoặc cậu học sinh lớp 3 trường Tiểu học Kim Đồng, chẳng còn bé bỏng nữa. Kỷ niệm đẹp về cô giáo Hải, về lóp 2A, về các bạn học cứ xôn xao mãi tâm hồn em.
Nguyễn Thuý Hằng, 2A
Trường Tiểu học Kim Đống - Thái Bình