Bài 120: Kể và tả một cây cổ thụ hoặc hàng cây xanh trên nẻo đường quê

  • Bài 120: Kể và tả một cây cổ thụ hoặc hàng cây xanh trên nẻo đường quê trang 1
  • Bài 120: Kể và tả một cây cổ thụ hoặc hàng cây xanh trên nẻo đường quê trang 2
Bài 120
Kể và tả một cây cổ thụ hoặc hàng cây xanh trên nẻo đường quê
Bài làm 1
Làng em có nhiều cảnh đẹp. Cây gạo và cây đa là đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Bến đò Quan có ba cây gạo. Cuối xuân đầu hè, hoa gạo đỏ rực bến đò. Các bà đi chợ về, trẻ em đi học về, ngồi nghỉ dưới gốc gạo ngắm hoa, nghe đàn chim trời hàng trăm con líu lo hót. Thích nhất là được xem những trận không chiến của đàn chèo bẻo với lũ cắt xám.
Cây đa ở đình làng được bọn trẻ con gọi là “Cụ Đa”. Cụ hơn trăm tuổi rồi đấy. Sáu, bảy đứa trẻ chúng tôi nắm tay nhau mới vòng hết gốc đa. Hàng chục rễ phụ to bằng cột đình. Ngọn đa cao vút, tán đa che rợp một vùng. Trái đa chín ăn khá ngọt. Trưa nắng hè, đi học về, ngồi chơi và hóng mát dưới gốc đa, thật không gì thú hơn.
Trần Yến Hà - 2A
Trường Tiều học Kim Thành - Hải Dương
Bài làm 2
Đường làng em từ cầu Yên đến chùa Ngọc là nên thơ nhất. Đoạn đường chi dài độ 300 mét được lát xi măng phẳng lì. Mặt đường chỉ rộng 6 mét, nhưng em cảm thấy rộỉĩg thênh thang.
Đường uốn lượn qua hai cánh đồng xanh bát ngát. Hai bèn mép đường đều có hai mương nước xanh trong, dẫn nước tưới cho lúa, ngô, khoai. Chạy dọc theo hai mép đường và con mương là hai dãy cây xanh toả bóng. Hàng nghìn cây xà cừ 9-10 tuổi, gốc to bằng cột nhà, lá xanh biếc xum xuê. Mùa xuân, xà cù trổ hoa, toả mùi hương lâng lâng. Chúng em vẫn mang hương hoa xà cừ, mang hương lúa đến lớp. Áo quần, tóc tai, sách vở chúng em như được ướp hương.
Hàng xà cừ vẫn toả bóng mát cho chúng em đến trường. Màu xanh và hương thơm của cây xà cừ làm cho tình qưê thêm dào dạt tuổi thơ.
Lê Phương Anh, 2B
Trường Tiểu học Mỹ Lộc - Nam Định