Bài 124: Kể lại kỷ niệm sâu sắc tuổi thơ của em trong năm học lớp 2 Tiểu học

  • Bài 124: Kể lại kỷ niệm sâu sắc tuổi thơ của em trong năm học lớp 2 Tiểu học trang 1
Bài 124
Kể lại kỷ niệm sâu sắc tuổi thơ của em trong năm học lóp 2 Tiểu học
Bài làm
Năm học lớp 1, em chỉ đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến. Các bạn gọi em là “Con Thỏ đê'”.
Lên học lớp 2, em đã 7 tuổi. Mẹ và anh trai gọi em là có nữ sinh Kiều Nga. Em học mỗi ngày một khá, điểm 9, điểm 10 đỏ chói vở bài tập. Cô giáo Ngọc khen em có hoa tay, cho em dự thi vở sạch chữ đẹp toàn quận Lê Chân.
Không phụ lòng cô giáo Ngọc, em đã rinh về giải Nhất với điểm 10 bài Chính tả, điểm 10 bài Tập chép, điểm 10 bài tập Điền từ.
Em được thưởng 5 quyển vở ô-li và một chiếc bút máy màu mận chín Hồng Hà. Ông bà nội và bố mẹ em rất vui. Các bạn học khen em đã làm vẻ vang cho lớp.
Trần Thị Kiều Nga, 2B
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Hải Phòng