Bài 128: Nhớ lại một vài kỉ niệm sâu sắc ngày đầu đi học của em

  • Bài 128: Nhớ lại một vài kỉ niệm sâu sắc ngày đầu đi học của em trang 1
  • Bài 128: Nhớ lại một vài kỉ niệm sâu sắc ngày đầu đi học của em trang 2
Bài 128
Nhớ lại một vài kỷ niệm sâu sắc ngày đầu đi học của em
Bài làm
Một buổi sáng mùa thu, bà ngoại dãn em đi học. Một buổi sáng rất đẹp. Trời xanh bao la, gió mát rượi.
Hai bà cháu đi bộ. Bà đi trước, em lẽo đẽo theo sau. Áo quần mới, giày vải mới, ba-lo con cóc mới,... em vô cùng sung sướng. Tóc tết nơ hồng, đầu đội mũ vải. Lúc thì bà nắm tay cháu, lúc thì cháu bám lưng bà. Bà vừa đi vừa nói chuyện.
Qua cổng chùa là đã nhìn thấy trường Tiểu học, mái ngói đỏ hồng, tường vôi trắng xoá. Bà dừng lại bên dòng mương nước xanh, chỉ tay về khu nghĩa trang, nói: “Ông ngoại nằm nghỉ phía đó. Vài năm nữa, bà cũng về ở với ông ngoại.Gió trên hàng cây bạch đàn lao xao.
Mặt trời đỏ rực nhô lên. Đường liên thôn, liên xã trở nên nhộn nhịp. Từng tốp học sinh khoác vai nhau, đuổi nhau, reo cười đi học đông vui như đi hội.
Hai bà cháu đến hơi muộn, cổng trường, sân trường đã có hàng trăm học sinh tụ tập. Nhiều thầy cô giáo ăn mặc rất đẹp. Tiếng trống trường vang dội, kéo dài. Hồi hộp quá, em cứ níu chặt lấy tay bà không dám buông ra. Bà dẫn em đến cửa lớp 1B, cô giáo Lý đón và đưa em vào lớp.
Cô giáo xếp chỗ ngồi, xếp tổ, tập xếp hàng, xếp đội hình. Cô nhắc đi nhắc lại: “Các em phải ngoan, phải lễ phép, phải chăm học, đi học đúng giờ..
Xếp hàng ra về, từ xa em đã nhìn thấy bà và mẹ. Em mừng quá, ôm chầm lấy mẹ và bà. Em khoe với bà và mẹ: “Cô giáo Lý dạy lớp 1B. Con thuộc tổ 2, bạn Hồng làm tổ trưởng. Cô giáo nhắc phải cắt móng tay, móng chân, rửa xà phòng cho sạch. Mai đi học, cô sẽ kiểm tra..Một số bạn nhìn em, nheo mắt, nhoẻn miệng cười.
Lê Thị Chúc, 2B
Trường Tiểu học Nga Thuỷ - Thanh Hoá