Bài 127: Kể lại kỷ niệm sâu sắc tuổi thơ của em trong năm học lớp 2 Tiểu học: Dũng sĩ Thuồng luồng

  • Bài 127: Kể lại kỷ niệm sâu sắc tuổi thơ của em trong năm học lớp 2 Tiểu học: Dũng sĩ Thuồng luồng trang 1
  • Bài 127: Kể lại kỷ niệm sâu sắc tuổi thơ của em trong năm học lớp 2 Tiểu học: Dũng sĩ Thuồng luồng trang 2
Bài 127
Kể lại kỷ niệm sâu sắc tuổi thơ của em trong năm học lớp 2 Tiểu học
Bài làm
Dũng sĩ Thuồng luồng
Phong trào Thể dục Thể thao và rèn luyện sức khoẻ của trường em đứng đầu toàn huyện trong nhiều năm. Đội Cầu lông của thầy cô giáo giành giải vô địch ba năm liền.
Lớp nào cũng có đội Cầu lông, đội Vật, đội Đá bóng.
Khối lớp 2 có sáu đội bóng. Đội bóng nào cũng có đồng phục riêng mang những cái tên rất oách: Báo vằn, Hổ xám, Gấu trắng, Khủng long, Thuồng luồng, Trăn tinh.
Em chỉ là cầu thủ dự bị đội bóng Thuồng luồng của lớp 2E. Trước khi vào trận chung kết, bạn Hữu Thắng bị bệnh quai bị, nên em mới được vào thay thế, giữ chân trung vệ.
Đội bóng Thuồng luồng gặp lại đội bóng Báo vằn (lớp 2A). Đây là trận “rửa hận” vì ngày 20 tháng 11, đội bóng Báo vằn đã chọc thủng lưới đội Thuồng luồng với tỉ số 3/1.
Ngày 30/4, hai đội vào chung kết, giành giải Nhất, Nhì. Đội Thuồng luồng mặc quần xanh, áo đỏ. Đội Báo vằn mặc quần trắng, áo vàng. Khí thế của hai đội hừng hực.
Bốn giờ chiều hôm ấy, hai đội vào trận. Sân trường đông đủ hơn 600 học sinh và thầy cô giáo kéo đến cổ vũ. Tiếng trống, tiếng reo hò vang dậy. Hiệp 1, đội Báo vằn làm chủ thế trận vây hãm khung thành đối phương. Đội Thuồng luồng phải cố thủ, chống đỡ vất vả. Thủ thành Huy đã cứu được 4 quả sút “trái phá” của tiền vệ đội Báo vằn. Em xông xáo cùng với bạn Nghĩa 3 lần dắt bóng, băng lên sút nhưng không thành công.
Hiệp 2, em được thay thê' vị trí tiền vệ. Cuộc giao tranh diễn ra vô cùng quyết liệt. Tiếng tù và đâu đó cất lên. Chỉ còn hai phút nữa kết thúc trận đấu. Hậu vệ đội Báo vằn phạm lỗi (dùng tay cản bóng) bị phạt trực tiếp. Em được toàn đội cử sút quả đá phạt. Hồi hộp quá, khi nghe các khán giả 2E hét lên: “Hảo ơi! Bắn trúng đích!”. Em lừa hậu vệ đội Báo vằn, xoay người sút thật căng, tung lưới! Cả sân trường như vỡ ra trong hàng ngàn tiếng reo, tiếng trống, tiếng tù và.
Trận đấu kết thúc. Cô giáo Thu và các bạn lớp 2E ùa vào sân bóng. Các cầu thủ mồ hôi đầm đìa, được đón nhận bao nhiêu là quà: nước chanh, nước mía...
Em được các bạn công kênh lên, được tôn vinh là “dũng sĩ thuồng luồng” trong tiếng reo mừng. Kỷ niệm đẹp và sâu sắc ấy thời thơ ấu, em không bao giờ quên. Đó là kỷ niệm về niềm vui chiến thắng của đội bóng áo đỏ Thuồng luồng lớp 2E.
Thái Quang Hảo, 2E
Trường Tiểu học Thanh Hà - Hải Dương