Bải 101: Chúng em mơ ước khoẻ, học giỏi

  • Bải 101: Chúng em mơ ước khoẻ, học giỏi trang 1
  • Bải 101: Chúng em mơ ước khoẻ, học giỏi trang 2
Bải 101
Chúng em mo ước khoẻ, học giỏi
Chiều chủ nhật đi đá bóng về, chúng tôi ngồi chơi trên cống Hóp, thi vật nhau. Tôi, thằng Bình, thằng Ngọc đều bị thằng Quắc vật cho trắng bụng. Thằng Quắc khoẻ lắm, hắn tự xưng là Trâu tơ của lớp 3B.
Thằng Quắc nói: “Sau này lớn lên, tớ sẽ trở thành đô vật đi khắp các địa phương trong mùa lễ hội để so tài, để giật giải. Các o con gái mắt sắc như dao cau phải mê!”.
Thằng Bình cười, nói: “Quắc ơi! Mày còn khoe cái rốn to bằng quả sung nữa chứ. Còn tao thì chỉ mơ ước trở thành phi cồng như bố thằng Cừ để làm chủ bầu trời, đi mây về gió”.
Bố tôi làm chủ quán thịt cầy tơ bảy món. Chúng nó chế tôi: “Việt ơi! Mày nên nghiên cứu cái món mắm tôm đi. Món ăn dân tộc đấy!”. Tôi chỉ cười.
Còn thằng Ngọc thì nói: “Nó chỉ mơ ước trở thành kỹ sư nông nghiệp lai tạo cây trồng như bác Xoan. Vườn hoa trái của bác Xoan là một nông trường đấy!”.
Vui lắm! Đứa nào cũng hồn nhiên, đáng yêu và học giỏi.
Trần Đức Việt, 3B
Trường Tiểu học Sơn Hà - Quảng Ngãi