Bài 102: Kể lại một cuộc đi chơi, đi tham quan của em và các bạn em: Tham quan Hà Nội

  • Bài 102: Kể lại một cuộc đi chơi, đi tham quan của em và các bạn em: Tham quan Hà Nội trang 1
Bài 102
Kể lại một cuộc đi chơi, đi tham quan của em và các bạn em
Bài làm
Tham quan Hà Nội
Chúng em sinh ra và lớn lên ở miền trung du. Bước ra khỏi nhà là gặp đồi cọ, đồi chè, nương khoai, nương sắn; nghe tiếng mõ trâu, mõ bò lốc cốc trong nắng chiều.
Mãi gần đây, lên chín tuổi, em mới được đi tham quan Thủ đô Hà Nội. Bốn xe ô tô chở hai trăm hai mươi học sinh và mười thầy cô giáo. Cả đi và về trong một ngày.
Đến đâu cũng thấy đẹp, thấy lạ. Được vào thăm lăng Bác, nhìn thấy Bác như đang nằm ngủ, em đi rón rén, không dám thở mạnh. Đến thăm hồ Gươm, xanh biếc một màu bao la. Đứng trên cầu son Thê Húc ngắm tháp Rùa, vào chơi đền Ngọc Sơn nhưng không thấy Cụ Rùa. Đến thăm tượng vua Lý Thái Tổ, đi dọc phố Tràng Tiền đến ngắm Nhà hát lớn. Cô giáo Xuân mua cho mỗi đứa một cây kem Tràng Tiền, ăn ngon quá!...
Năm giờ chiều ra về, đứa nào cũng thấy tiêng tiếc.
Hà Quang Bôi, 3C
Trường Tiểu học Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc