Bài 107: Em là ông chủ vườn thú

  • Bài 107: Em là ông chủ vườn thú trang 1
Bài 107
Em là ông chủ vườn thú
Các bạn học lớp 2B vãn kéo đến nhà em chơi và ngắm nhìn bộ đồ chơi của em. Chúng nó bảo: “Quang ơi! Mày là ông chủ vườn thú!”.
Đoàn tàu cao tốc, chiến xa phóng hoả tiễn, máy bay siêu tốc, xe tăng tàng hình,... lắp pin vào, điều khiển bằng ra đa, được bọn thằng Quế, thằng An, thằng Bình,... và bọn con trai thú nhất.
Con búp bê tóc vàng “Nàng tiên ngủ trong rừng”, bầy chim thiên nga bằng nhựa màu, con quạ xám, đôi chim công, mẹ con đàn khỉ (5 con), con hươu sao, đàn ngựa vằn, mẹ con chim họa mi, con voi ngà, con sư tử, con hổ gầm,... lại được bọn con gái rất thích.
Lên học lớp Hai, bộ sưu tập đồ chơi của em ngày một nhiều. Bài văn tả con chim họa mi của em được cô giáo An cho 10 điểm. Không có bộ đồ chơi sao có điểm 10 đó? Em là ông chủ vườn thú cơ mà!
Nguyễn Đức Quang, 2A
Trường Tiểu học Kim Đồng - Bình Định