Bài 109: Kể về một ngày vui của em: Đi thăm bà giáo cũ của mẹ

  • Bài 109: Kể về một ngày vui của em: Đi thăm bà giáo cũ của mẹ trang 1
Bài 109
Kể về một ngày vui của em
Bài làm
Đi thăm bà giáo cũ của mẹ
Chủ nhật đầu xuân, em được theo mẹ đến thăm cụ Tâm, cô giáo ngày xưa của mẹ em. Cụ Tâm dạy mẹ em năm 1980, năm nay cụ đã sáu mươi lăm tuổi. Mái tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào, tiếng nói nhỏ nhẹ ấm áp,... trông cụ thật đẹp.
Cụ Tâm vuốt mái tóc em, rồi nói: “Cháu Ngọc xinh quá, ngoan quá, giống má cháu hồi còn học với bà như đúc... ”. Bà cho hai mẹ con em xem 3 tấm ảnh mẹ hồi còn học lớp Bốn do bà dạy. Bà cho em ăn bánh, ăn kẹo, lúc về bà còn tặng một gói thật to. Em khoe với bà bài văn tả con mèo được điểm 10, thi “Vỏ sạch chữ đẹp được giải Ba”. Bà ôm em vào lòng và khen.
Mẹ chụp ảnh cụ Tâm, biếu cụ món quà nhỏ, cụ dặn mẹ em thỉnh thoảng đưa cháu Ngọc đến chơi với cụ.
Lê Phước Ngọc, 2A
Trường Tiểu học Ba Vì - Sơn Tây