Bài 105: Ba người bạn nhỏ của em

  • Bài 105: Ba người bạn nhỏ của em trang 1
Bài 105
Ba người bạn nhỏ của em
Ở nhà, em có ba người bạn nhỏ. Bạn nhỏ nào cũng rất xinh và đáng yêu.
Cô Miu tam thể mắt biếc xanh như ngọc bích, bộ lông vàng, đen, trắng mượt mà. Tối nào “Bà chủ” ngồi học, “tiểu thư Miu” cũng nhảy lên ngồi vào lòng, mắt lim dim, nghiêng tai lắng nghe.
Cậu Cún sáu tháng tuổi, đen tuyền, ngoan và hiếu động lắm. Cậu vẫn vật nhau với em, lừa lúc em sơ ý, cậu ta ngoạm lấy một chiếc dép chạy trốn, giấu biệt. Chiều nào, em đi học về, Cún cũng chạy ra ngoài ngõ đón, vẫy đuôi rối rít. Cún rất sạch và tinh khôn.
Người bạn thứ ba của em là chú gà trống, em đặt tên là Võ Tòng. Chú rất đẹp mã: mào đỏ rực, lông vàng, đen, đuôi dài thướt tha. Mỏ gà cứng như mũi khoan thép. Cặp chân đường bệ, cựa nhọn hoắt. Võ Tòng còn là cái đổng hồ báo thức của em đấy!
Lê Nguyên Khang, 2A
Trường Tiểu học Quảng Yên - Quảng Ninh