Bài 112: Kể về một vài người bạn tuổi thơ của em

  • Bài 112: Kể về một vài người bạn tuổi thơ của em trang 1
Kể về một vài người bạn tuổi thơ của em
Bài làm
Toàn có nhiều bạn nhỏ rất tận tuỵ, rất trung thành và đáng yêu. Cô Miu, cậu Vàng và anh Gà Trống - đều đẹp mã.
Anh Gà Trống oai phong, lẫm liệt, khoác bộ đồ quan võ ba màu: vàng, đỏ, đen. Cái mỏ nhọn hoắt, cái mào đỏ chót, cái đuôi cầu vồng, tiếng gáy vang động. Anh ta vẫn gáy báo giờ cho Toàn đi học đấy.
Cậu Vàng 6 tháng tuổi, lông vàng mượt, bốn chân như đi hia trắng. Một vệ sĩ tận tình đưa, đón “ông chủ” mỗi sáng đi học, mỗi chiều trở về. Cậu vẫn vật nhau với Toàn đấy. Bạn quý của Toàn đến chơi, cậu Vàng vẫy đuôi, vồn vã đón chào, bạn nào cũng khen.
Cô Miu tam thể rất hiếu học, tối nào cũng nhảy vào lòng Toàn, mắt lim dim, tai lắng nghe Toàn học thuộc lòng. Cô ta thích ăn đặc sản cá rán.
Hôm nào được điểm 10, Toàn vui lắm, các bạn nhỏ cũng rất vui. Toàn xin mẹ quà để thết các bạn nhỏ.
Hoàng Đức Toàn, 2A
Trường Tiểu học Hà Khẩu - Quảng Ninh