Bài 13: Kể lại một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, đọc: Bạn Hồng giàu lòng tự trọng

  • Bài 13: Kể lại một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, đọc: Bạn Hồng giàu lòng tự trọng trang 1
  • Bài 13: Kể lại một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, đọc: Bạn Hồng giàu lòng tự trọng trang 2
Bài 13
Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, đọc Bài làm
Bạn Hồng giàu lồng tự trọng
Lần ấy, đội nữ sinh lớp 5C đang họp để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 thì có một người đàn ông hùng hổ bước vào lớp học và quát tháo ầm ĩ: "Đứa nào đã cướp quả cầu và đánh con tao!...". Nhiều bạn mặt tái mét, vô cùng hoảng sợ. Cô giáo Vân Anh cũng chưa đến. Hồng, tổ trưởng tổ em đã từ tốn nói:
- Hình như bác nhầm. Chúng cháu họp ở đây gồm toàn nữ sinh, tất cả đều là học sinh ngoan, học giỏi. Chẳng có bạn nào cướp quả cầu và đánh con bác. Con bác là con trai, học lớp 6. Làm gì lại có chuyện ngược đời như thế xảy ra!
Vừa lúc đó, cô Vân Anh đến. Người đàn ông vẫn hùng hổ, nhưng rồi cảm thấy bẽ mặt và đuối lí bèn bỏ đi về.
Giờ sinh hoạt lớp sau đó, cô giáo khen bạn Hồng đã nêu cao lòng tự trọng để bảo vệ danh dự cho các bạn và cho cả cô nữa.
Hồng mồ côi bố, ở với mẹ và bà ngoại. Nhà nghèo nhưng Hồng vẫn kín đáo không cho các bạn biết gia cảnh khó khăn của mình.
Đi học, tuy không có tiền ăn quà sáng, nhưng mọi đóng góp quỹ giúp đỡ đồng bào lũ lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam,... Hồng vẫn tham gia đầy đủ. Trời rét, nhiều bạn trong lớp mặc quần áo ấm và đẹp, nhưng Hồng chỉ có một áo sợi nâu, áo khoác vải xanh công nhân rất giản dị đi học.
Học kì I, Hồng xấp xỉ đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô giáo có ý định nâng điểm cho Hồng nhưng bạn đã nói: "Cô cứ để thế, sang học kì II, em xin cố gắng nhiều hơn nữa". Trong học tập, Hồng rất chăm chỉ, không bao giờ quay cóp để có điểm cao. Nhặt được 20 triệu đồng, Hồng đã nhờ chú bảo vệ trả cho người đánh rơi ví. Hồng sống trung thực, luôn luôn nêu cao lòng tự trọng của một nữ sinh, một đội viên chăm ngoan học giỏi.
Hồng được thầy hiệu trưởng, và các thầy cô giáo khen. Hồng là gương sáng, là niềm tự hào của chúng em.
Nguyễn Thị Hoàng Yến, 4C,
Trường Tiểu học Ninh Giang - Hải Dương