Bài 76: Kể lại một số việc tốt mà em đã làm ở gia đình

  • Bài 76: Kể lại một số việc tốt mà em đã làm ở gia đình trang 1
  • Bài 76: Kể lại một số việc tốt mà em đã làm ở gia đình trang 2
Bài 76
Kể vê' một số việc tốt mà em đã làm ở gia đình
Bài làm
Năm học 2003 - 2004, em lên 10 tuổi, là học sinh lớp 4D, trường Tiểu học Thái Thịnh. Em cảm thấy mình đã lớn lên rồi. Sau ngày khai giảng năm học mới, mẹ em bảo: “Con năm nay phải cố gắng học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn, biết giúp đỡ mẹ một số việc trong gia đình. Như thế mới là con ngoan trò giỏi”.
Nhớ lời mẹ dặn, ở trường em chăm chú nghe lời cô giảng bài, quyết tâm học tập tốt tất cả các môn học. Em không nói chuyện riêng hoặc nô nghịch với các bạn trong giờ học.
Về nhà, sách vở, cặp sách em sắp xếp ngay ngắn trên bàn học. Tối nào em cũng học bài, làm bài độ hai tiếng. Sau đó, em mới được xem phim màn ảnh nhỏ. Hằng ngày, đi học về, em giúp mẹ được bao nhiêu việc như: thu dọn đồ chơi của em gái, quét nhà, lau nhà, gấp quần áo, sắp xếp chăn gối cho thật gọn gàng ngay ngắn. Lao động đối với em đã trở thành thói quen, thành niềm vui của tuổi thơ. Tính nết em trở nên cẩn thận hơn, chu đáo hơn, chịu khó hơn. Mẹ đã nhiều lần khen em là “chiến sĩ nhỏ của mẹ trong gia đình”. Mẹ hứa mua quần áo đẹp để thưởng cho em.
Mỗi việc tốt trong gia đình như một bậc thang đi lên của tuổi thơ. Em luôn luôn tự nhắc minh làm được nhiều việc tốt hơn nữa để giúp mẹ và chăm sóc em.
Lê Minh Thắng, 4D
Trường Tiểu học Thái Thịnh - Hà Nội