Bài 24: Kể lại chuyện “Bàn chân kì diệu”

  • Bài 24: Kể lại chuyện “Bàn chân kì diệu” trang 1
  • Bài 24: Kể lại chuyện “Bàn chân kì diệu” trang 2
Bài 24
Kể lại chuyện "Bàn chân kì diệu”
Bài làm
Nguyễn Ngọc Ký bị bệnh bại liệt từ bé. Ký không được đi học như các bạn nhỏ cùng trang lứa. Ký tự học, dùng bàn chân phải tập viết. Ký đọc thông viết thạo làm cho nhiều người ngạc nhiên.
Một hôm Ký mạnh dạn đến xin cô giáo vào học lớp Một. Cô giáo nói:
- Tay em như thế thì học làm sao được?
- Thưa cô, em học được. Em đọc được và viết được.
Thế rồi, Ký ngồi xuống đất, lấy ngón chân cặp hòn sỏi, cậu viết những chữ thật rõ ràng và nhanh thoăn thoắt. Mấy hôm sau, Ký được nhận vào học. Cả lớp ra đón Ký, ai cũng vui mừng.
Ký ngồi trên một chiếc chiếu. Cô giáo và các bạn nhỏ lúc nào cũng chăm sóc, giúp đỡ Ký. Chẳng bao lâu sau, nhờ sự dạy dỗ tận tình của cô giáo, được sự yêu thương của bạn bè, Ký phấn đấu trở thành học sinh giỏi. Ký vô cùng vinh dự được thưởng hai Huy hiệu của Bác Hồ.
Thái Thị Tâm, 4B
Trường Tiểu học Tô Hoàng - Hà Nội