Bài 66: Kể lại một truyện ngụ ngôn hay, giàu ý nghĩa: Đàn trâu và mãnh hổ

  • Bài 66: Kể lại một truyện ngụ ngôn hay, giàu ý nghĩa: Đàn trâu và mãnh hổ trang 1
  • Bài 66: Kể lại một truyện ngụ ngôn hay, giàu ý nghĩa: Đàn trâu và mãnh hổ trang 2
Bài 66
Kể lại một truyện ngụ ngôn hay, giàu ý nghĩa
Bài làm
Đàn trâu và mãnh hổ
Trời đã ngả bóng. Một đàn trâu đang gặm cỏ ven rừng, bỗng thấy một chú ngựa cong đuôi chạy đến.
Trâu đầu đàn vểnh đôi sừng nhọn hoắt lên nhìn chú ngựa tơ và hỏi:
Có việc chi mà chú hốt hoảng thế?
Ngựa vừa thở vừa nói:
Hổ dữ đã ăn thịt Dê rồi! Bác và vợ con, anh em hãy chạy đi thôi. Nguy lắm!
Cả đàn trâu ngừng gặm cỏ khi nghe trâu đầu đàn “Phì” lên một tiếng to và dài.
Đàn trâu có mấy chục con quây thành vòng tròn. Nghé và trâu cái đứng ở giữa. Trâu tơ, trâu đực đứng vòng ngoài. Chú Ngựa thấy vậy, cũng chen vào đứng cạnh.
Hổ xám gầm lên, cặp mắt sáng quắc xông vào đàn trâu, cả đàn trâu nghênh sừng nhọn hoắt lên tiếp chiến. Những con trâu đực húc tới tấp vào hổ. Hổ bị quây tròn lại. Hổ lồng lên cắn xé đàn trâu. Trâu đầu đàn với cặp mắt đỏ lửa, nhảy lên húc một cái rầm, hổ bị đau quỵ xuống, đàn trâu tơ xông vào húc tới tấp. Hổ đau đớn, toan trườn mình bỏ chạy, thị bị chú ngựa nhảy lên đá đánh bốp vào giữa mặt hổ. Hổ bị gãy nanh, máu xối ra đầy mặt, nằm gục xuống. Đàn trâu vẫn xông vào húc cho đến lúc mãnh hổ nằm chết thẳng cẳng!
Tiếng ngựa hí lên. Tiếng trâu ọ nghe vang lên như reo mừng. Chúng cứ cong đuôi nhảy vòng quanh xác mãnh hổ.