Bài 55: Kể lại truyện "Nữ thần A-phrô-đít và nhà tạc tượng Píc-ma-li-ôn"

  • Bài 55: Kể lại truyện
  • Bài 55: Kể lại truyện
Bài 55
Kể lại truyện "Nữ thần A-phrô-đít và nhà tạc tượng Píc-ma-li-ôn "
Bài đoc tham khảo
Nữ thần A-phrô-đít là vợ của thần chiến tranh A-rét. Nàng trái ngược với chồng. Nàng không thích can thiệp vào chiến trận mà chỉ lo đánh thức tình yêu trong lòng các thần và người trần.
A-phrô-đít là con gái của U-ra-nốt, được sinh ra từ bọt biển trắng như tuyết ở gần đảo Síp. Nàng dong dỏng cao, gương mặt diễm lệ với mái tóc vàng lượn sóng như một vòng hoa và là hình ảnh tượng trưng cho sắc đẹp thần tiên và sự trẻ trung bất diệt. Khi nàng thướt tha trong sắc đẹp kiều diễm, mặc bộ đồ ngát hương thơm, thì mặt trời chiếu sáng hơn, muôn hoa tưng bừng đua nở, thú rừng đang hung dữ trở nên hiền lành, báo, sư tử, bò tót, gấu kéo đến để cho nàng vuốt ve âu yếm. Nữ thần Sắc đẹp và nữ thần Duyên dáng đi theo nàng, chải mớ tóc vàng của nàng và đội lên đầu nàng chiếc mũ vàng lấp lánh.
Tất cả các thần linh trừ A-thê-na và Ac-tê-mít đều bị quyền lực nàng chi phối. Nàng có dây thắt lưng vàng có sức chinh phục mạnh mẽ đến nỗi đôi khi nữ thần Hê-ra cũng phải mượn nó để kéo chồng là thần Dớt trở về với mình. Nàng ngự trị tuyệt đối trong tim người trần, gây cho họ dục vọng mãnh liệt, nhiều khi đưa đến những tai hoạ không thể lường hết.
A-phrô-đít ban hạnh phúc cho người nào trung thành với nàng. Trường hợp nàng giúp đỡ Píc-ma-li-ôn là một ví dụ. Píc-ma-li-ôn là nhà điêu khắc nổi tiếng của đảo Síp. Anh ta lạnh nhạt với phụ nữ, tránh hôn nhân, sống cô độc một mình, suốt ngày say mê vùi đầu vào việc tạc tượng. Có một lần anh tạc được bức tượng cô gái xinh đẹp lạ thường bằng ngà voi. Bức tượng trưng bày trong phòng làm việc của anh ta, chẳng khác gì cô gái sống thật. Píc-ma-li-ôn đứng hàng giờ ngắm pho tượng của mình và cuối cùng đâm yêu bức tượng ấy. Anh ta tặng bức tượng chuỗi ngọc, đeo vàng, hoa tai vào bức tượng và nói thầm với nó: "Ước gì em là người thật thì anh sẽ hạnh phúc biết bao!".
Đến ngày lễ mừng A-phrô-đít, Píc-ma-li-ôn mang đến cho nữ thần một con bò cái to, có đôi sừng mạ vàng. Rồi anh ta giơ tay về phía nữ thần, cầu khẩn:
"Cầu xin nữ thần A-phrô-đít tóc vàng ban cho tôi một người vợ đẹp như bức tượng cô gái chính tay tôi đã tạc ra".
Ngọn lửa hiến tế bừng sáng trước bức tượng nữ thần tình yêu: A-phrô-đít đã nghe lời thỉnh cầu của chàng.
Nhà điêu khắc trở về nhà, đến gần bức tượng, thì lạ lùng sao; bức tượng đã biến thành người thực. Nữ thần A-phrô-đít đã ban cho chàng nghệ sĩ một người vợ đẹp theo đúng ý muốn của chàng. Từ đấy, Píc-ma-li-ôn sống hạnh phúc với người vợ đẹp tên là Ga-la-tê và sau này sinh được một con trai là Pha-phốt.
Nhữ Thành
Theo Thần Thoại Hy Lạp