Bài 100: Em đã được xem một lễ hội dân gian nơi quê hương. Em hãy kể lại một vài điều lí thú về lễ hội mà em nhớ mãi: Hội vật làng Bái

  • Bài 100: Em đã được xem một lễ hội dân gian nơi quê hương. Em hãy kể lại một vài điều lí thú về lễ hội mà em nhớ mãi: Hội vật làng Bái trang 1
  • Bài 100: Em đã được xem một lễ hội dân gian nơi quê hương. Em hãy kể lại một vài điều lí thú về lễ hội mà em nhớ mãi: Hội vật làng Bái trang 2
Bài 100
Em đã được xem một lễ hội dân gian nơi làng quê.
Em hãy kể lại một vài điều lí thú về lễ hội mà em nhớ mãi
Bài làm
Hội vật làng Bái
Làng Bái cách làng em hơn hai cây số. Làng Bái có chùa Ông, đình Cậu, có chợ Trâu,... Ngày 20 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm, hội vật làng Bái đông vui lắm, kéo dài trong ba ngày. Vui nhất là ngày tranh giải của Hội vật.
Em đã theo các bạn Xuân, Quý, Hùng đi xem hội vật làng Bái vào Xuân Canh Dần. Tiếng trống thùng thùng vang rộn xóm thôn suốt ba ngày, đêm. Ngày tranh giải có ba, bốn nghìn người kéo đến xem và cổ vũ. Các cô gái thôn Đoài, thôn Thượng, làng Mái, làng Bầu ăn mặc đẹp, xinh giòn như bầy tiên túa đến. Có nhiều trẻ em, ông già, bà lão đứng chật quanh sới vật.
Trước khi vào tỉ thí, đô vật nào cũng trổ tài. Đô Hoán bóp ống tre, ống vầu nổ giòn như pháo. Đô Diệc vác cái cối đá nặng gần một tạ, chạy 3 vòng sới vật. Đô Tuỳ biểu diễn ngón “bốc chày”. Đô Tảo mặc khố đỏ biểu diễn thế “chân vạc” và “voi huơ vòi”. Điệu nghệ quá!
Hơn 10 giờ, đô Tuỳ và đô Hoán tranh giải ba, giải tư. Như hai con gấu quần nhau mãi. Đô ôm vai, đô khoác chân. Có lúc hai đô khoá tay vào nhau. Chỉ nghe tiếng huỳnh huỵch. Lừa đô Hoán trái miếng, đô Tuỳ đã vật đô Hoán ngã trắng bụng. Tiếng trống thúc, tiếng cười reo vang lên như sấm.
Đúng 11 giờ, đô Diệc và đô Tảo vào sới tranh giải nhất, giải nhì. Năm trước, đô Diệc vô địch. Nãm nay, đô Tảo từ Bái Thượng đến so tài. Khán giả bàn tán xôn xao. Đô nào cũng vạm vỡ, cân nặng trên 70 kg. Chân như cột đình, tay như con trăn gió. Tiếng trống vừa thúc lên, hai đô xông vào nhau, quần nhau như cọp vồ mồi. Ba keo bất phân thắng bại. Đô Tảo có thế đánh “kẹp ràng” lợi hại lắm, có lúc tưởng đã đè ngửa được đô Diệc. Nhưng cuối cùng đã bị đô Diệc lừa miếng “đại bốc”, đô Tảo ngã chỏng quèo trên sới, một lúc sau mới lổm ngổm bò dậy!
Có ông cụ râu dài bạc phơ, cười nói: “Đô Diệc lại giật giải nhất rồi! Con voi đó, đô nào thắng nổi!”.
Mỗi đứa mua một cái bánh đa vừa đi vừa ăn vừa bàn tán. Các đô vật khoẻ quá, tài giỏi quá. Hội vật làng Bái sao đông vui thế? về đến nhà gần hai giờ chiều. Chúng em lại hẹn nhau đi xem chèo làng Bồng vào tối mai, vở Nghêu, Sò, ôc, Hến, hay lắm!
Hoàng Đình Quang, 4C
Trường Tiểu học Đằng Lâm - Sơn Tây