Bài 26: Kể về một tấm gương hiếu thảo của tuổi thơ: Đứa cháu bé bỏng

  • Bài 26: Kể về một tấm gương hiếu thảo của tuổi thơ: Đứa cháu bé bỏng trang 1
  • Bài 26: Kể về một tấm gương hiếu thảo của tuổi thơ: Đứa cháu bé bỏng trang 2
Bài 26
Kể về một tấm gương hiếu thảo của tuổi thơ
Bài làm
Đứa cháu bé bỏng
Năm học 2000-2001, Loan chuyển về học lớp 4 trường Tiểu học Trường Sơn, thuộc huyện An Lão, Hải Phòng. Bố là sĩ quan Hải quân đang công tác ở huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Bà bị bệnh đau mắt rồi bị loà một cách đột ngột. Mẹ Loan là con gái duy nhất của bà. Mẹ bàn với bố đưa Loan về ở với bà ngoại, để hai bà cháu sớm tối có nhau.
Bà tuổi cao, sức khoẻ ngày một yếu, mắt bị loà nên mọi sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn. Nhiều hôm bà bị ngã. Trước đây, bà làm không bao giờ ngơi tay. Giờ đây, mắt bị loà, phải ngồi một chỗ, bà khổ tâm lắm. Bà muốn sang chơi nhà hàng xóm láng giềng, đến nhà bác Quý ãn miếng trầu, sang nhà bà Khanh uống bát nước chè vối, cũng không đi được. Phải có Loan dẫn đi bà mới đi được.
Loan mới lên 10 tuổi. Em chưa quen làm vườn thay bà. Mẹ công tác xa, cuối tuần mới về được. Nhiều đêm, bà không ngủ được vì nhức mắt lắm, Loan càng thương bà. Em mơ ước sau này được vào học trường Đại học Y khoa Hải Phòng, trở thành một bác sĩ nhãn khoa để chữa bệnh cho bà ngoại và bao người bị bệnh như bà.
Thương bà, Loan muốn làm thật nhiều việc để thay bố mẹ chăm sóc bà. Em quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách để thực hiện ước mơ của mình.
Trường mới, lớp mới, cô giáo mới, bạn bè mới, những ngày đầu Loan rất bỡ ngỡ. Có lúc Loan lại bần thần nhớ mẹ, nhớ bạn cũ, lớp cũ. Loan phải kết thân với bạn mới. Loan tự nhắc mình khiêm tốn và cố gắng học thật tốt, thật giỏi. Các điểm 9, điểm 10 mà Loan đạt được trong các bài kiểm tra Toán, Chính tả, Tập làm văn... khiến được các bạn nể phục. Loan đã lập thời khoá biểu, em sắp xếp việc học, việc chăm sóc bà, việc nấu ăn cho hai bà cháu, càng ngày càng đi vào nền nếp. Bà thích ăn canh, hôm nào, bữa nào, Loan cũng nấu canh cho bà ăn. Bà vừa húp canh vừa khen: "Canh cháu nấu ngọt lắm, mát lắm".
Tuần nào Loan cũng ra trạm xá mua thuốc cho bà. Em quen bác trạm trưởng y tế xã và các cô y sĩ, hộ lí. Và khi trường thành lập Đội chữ thập đỏ, Loan được bầu làm đội phó. Loan đã học tiêm, học cách pha nước muối cho bà rửa mắt. Loan đã học được cách dùng gừng và muối đun sôi để ấm cho bà ngâm chân.
Học kì I kết thúc, Loan đạt học sinh giỏi. Đội chữ thập đỏ của trường và Loan được phòng Y tế huyện An Lão tặng giấy khen. Thầy cô giáo và bạn học đều quý mến Loan. Em luôn luôn tự nhắc mình: "Phải khiêm tốn và cố gắng nhiều hơn nữa". Cô bác trong xóm, ai cũng khen Loan ngoan ngoãn, hiếu thảo và học giỏi.
Con đường đi lên phía trước, Loan chỉ mới đi được một quãng...
Hoàng Thị Yến, 4A
Trường Tiểu học Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng