Bài 3: Kể lại một câu chuyện mà em đã chứng kiến hoặc tham gia thể hiện tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người: Quỹ tình thương của lớp em

  • Bài 3: Kể lại một câu chuyện mà em đã chứng kiến hoặc tham gia thể hiện tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người: Quỹ tình thương của lớp em trang 1
Bài 3
Kể lại một câu chuyện mà em đã chứng kiến hoặc tham gia thể hiện
tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người
Bài làm
Quỹ tình thương của lớp em
Lớp 4B chúng em có 39 bạn, gồm 16 nam và 23 nữ. Lớp 4B luôn dẫn đầu toàn trường về phong trào thi đua học giỏi và có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động tình thương “lá lành đùm lá rách”.
Trong lớp có 11 bạn là con em các gia đình khá giả, 25 bạn thuộc diện gia đình trung bình và trung bình khá. Còn 3 bạn Lý, Thuận, Huân là học sinh con nhà nghèo, gặp nhiều khó khăn. Bạn Lý mổ côi bố từ ngày lên ba. Bạn Thuận bố mẹ bỏ nhau, bạn phải sống với bà ngoại. Bạn Huân có bố bị nhiễm chất độc màu da cam.
Ban chỉ huy Đội đã có sáng kiến lập “quỹ tình thương”. Vào thứ bảy hàng tuần, mỗi bạn trong lớp tự nguyện đóng năm trăm hay một nghìn vào quỹ. Số tiền đó dành để giúp các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn, của ít mà lòng nhiều: tặng bạn Lý một cái chăn ấm giá 180.000 đồng, tặng bạn Thuận một chiếc áo khoác, một cái cặp và 100.000 đồng, tặng bạn Huân một đôi giày ba-ta màu xanh, một chiếc quạt máy và 200.000 đồng.
Em cũng được các bạn cử cùng 5 bạn khác đem tặng phẩm đến nhà bạn Huân. Trời nắng và nóng lắm. Bố bạn Huân đi viện mới về. Tối nào bạn Huân cũng phải thức và dùng quạt nan quạt cho bố. Điện đã về làng được hơn 10 năm, thế mà nhà bạn Huân chỉ có một bóng đèn điện, nhưng cũng ít khi thắp sáng. Thầy Đễ đã đến tận nhà bạn Huân lắp tặng một ổ cắm. Hôm chúng em mang quà đến, bố mẹ bạn Huân cứ ôm lấy chúng em mà khóc.
Cô giáo Huệ hiệu trưởng đã biểu dương lớp 4B trước toàn trường. Cô nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Các em lớp 4B đã làm được một việc tốt đẹp giàu tình nhân ái”. Em thấy các bạn lớp mình càng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn.
Lê Ngọc Thuỷ, 4B
Trường Tiểu học Ái Mộ - Gia Lâm - Hà Nội