Bài 81: Kể vể một địa chỉ văn hoá nơi vùng sâu, vùng xa: Thác Trinh Nữ

  • Bài 81: Kể vể một địa chỉ văn hoá nơi vùng sâu, vùng xa: Thác Trinh Nữ trang 1
  • Bài 81: Kể vể một địa chỉ văn hoá nơi vùng sâu, vùng xa: Thác Trinh Nữ trang 2
Bài 81
Kể về một địa chỉ đu lịch nơi vùng sâu, vùng xa
Bài làm
Thác Trinh Nữ
Thác Trinh Nữ cách trung tâm huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk, khoảng 3km. Từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, vượt độ 20km đường nhựa về hướng Tây Nam theo quốc lộ 14, du khách sẽ được sống trong những giây phút thần tiên: đắm chìm trong không gian núi rừng, nghe âm thanh trầm hùng của thác đổ.
Trước khi cùng nhánh sông Krông Ana hoà vào dòng Sêrêpốk cuồn cuộn chảy, nhánh sông Krông Nô còn phải vượt qua những dãy đá lởm chởm. Những khối đá, tảng đá muôn hình, muôn vẻ, xếp chồng lên nhau, tạo nên thắng cảnh hùng vĩ này.
Những tảng đá bazan dạng cột lớn, màu đen, có tuổi địa chất hàng triệu năm, nằm giữa dòng sông hoặc nhô ra từ bờ tạo nét kỳ thú, hấp dẫn.
Theo đường uốn lượn, bậc cấp bằng đá, du khách có thể đi dọc theo dòng thác để ngắm cảnh, hoặc ngồi chơi, nằm nghi trong những mái chòi lợp lá rừng xinh xắn, thả tâm hồn giữa thiên nhiên núi rừng.
Thác Trinh Nữ chảy rất xiết, nước như réo lên, bắn lên ào ào. Những ngày trời mưa, nước thác đổ xuống bị đá chặn lại, dòng thác réo lên, ầm ầm ào ào suốt đêm ngày.
Thác Trinh Nữ gắn liền với một huyền tích, huyền thoại buồn: Ngày xửa ngày xưa, một thiếu nữ xinh đẹp, trắc trở tình duyên đã gửi mình theo dòng nước,...
Thác Trinh Nữ nay đã trở thành một thắng cảnh, một điểm du lịch khá hấp dẫn ở Đắk Lắk, Tây Nguyên.
Nguyễn Thị Kim Chung, 4A
Trường Tiểu học Đông Hà - Quảng Trị