Bài 54: Kể lại truyện cổ tích "Sự tích bánh chưng bánh dày"

  • Bài 54: Kể lại truyện cổ tích
Bài 54
Kể lại truyện cổ tích "Sự tích bánh chưng, bánh dày"
Bài làm
Vua Hùng đã già muốn truyền ngôi cho con. Vua có những hai mươi vị hoàng tử, nhưng ý vua chỉ muốn người nối ngôi phải nối chí vua, không nhất thiết phải là con trưởng, sắp đến ngày lễ Tiên Vương, vua Hùng cho gọi các hoàng tử lại và bảo: "Năm nay, nhân lễ Tiên Vương, hễ con nào làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho, có Tiên Vương chứng giám".
Các hoàng tử tưng bừng chuẩn bị, ai cũng muốn ngôi báu về mình. Riêng Lang Liêu, con thứ 18, mẹ đã mất sớm, thiệt thòi nhất, lâu nay chỉ biết trồng lúa, trồng khoai... Chàng buồn lắm. Đèm đó, chàng nằm mộng thấy thần nhân bảo:
"Gạo là thứ quý nhất trên đời. Ăn mãi không chán, lại do người làm ra... Hãy lấy gạo làm bánh, làm như thế... như thế... mà lễ Tiên Vương".
Tỉnh mộng, Lang Liêu mừng thầm. Chàng chọn thứ gạo nếp thơm ngon nhất đem ngâm và vo thật sạch. Một nửa, chàng lấy lá dong xanh đùm lại thành hình vuông, có đậu xanh, thịt lợn làm nhân, đem nấu một ngày một đêm cho thật nhuyễn. Một nửa số gạo nếp còn lại, Lang Liêu đem đồ lên, giã nhuyễn, nặn thành hình tròn trắng tinh.
Ngày lễ Tiên Vương đã đến. Các hoàng tử tưng bừng đem cỗ với sơn hào hải vị, với chả phượng nem công đến. Còn Lang Liêu chỉ khiêm tốn với hai thứ bánh bình dị ấy... Vua Hùng xem từng mâm cỗ. Nhà vua dừng lại rất lâu trước hai mâm bánh của Lang Liêu, gật đầu vui lòng lắm, gọi Lang Liêu lại hỏi. Vị hoàng tử thứ 18 kể lại giấc mộng gặp thần nhân... Vua cha ngẫm nghĩ rồi chọn hai mâm bánh ấy đặt lên bàn thờ, nơi cao nhất để lễ Tiên Vương. Lễ xong, vua ban bánh cho quần thần và các hoàng tử, rồi vua phán:
"Lang Liêu đã dâng lễ vật hợp ý ta. Lang Liêu sẽ nối ngôi ta, kính xin Tiên Vương chứng giám".
Từ đó, nghề nông ở nước ta càng được mở mang và phát triển. Ngày tết có tục làm bánh chưng, bánh dày. Bánh chưng, bánh dày là hương vị Tết cổ truyền của dân tộc.