Bài 53: Kể lại truyền thuyết "Mị Châu - Trọng Thuỷ"

  • Bài 53: Kể lại truyền thuyết
  • Bài 53: Kể lại truyền thuyết
Bài 53
Kể lại ưuyền thuyết "Mị Cháu - Trọng Thuỷ"
Bài làm
Nhờ có Thần Kim Quy giúp mà An Dương Vương xây dựng được Loa Thành.
S'/
Thành có chín lớp tường cao hào sâu bao bọc nên được gọi là Thành Oc.
Hôm tiễn Thần về biển Đông, nhà vua hỏi: "Nếu có giặc kéo tới thì làm thế nào để giữ thành?". Rùa Vàng trao cho vua một chiếc vuốt và dặn: "Hãy chế nỏ, đem vuốt này làm lẫy sẽ thành Nỏ Thần rất linh nghiệm. Cần phải nghiêm ngặt nội, ngoại giữ gìn".
Vua sai tướng Cao Lỗ chế tạo Nỏ Thần.
Mấy năm sau, Triệu Đà từ phương Bắc đem trăm vạn hùng binh sang xâm lược Âu Lạc. Giặc đông như kiến bao vây bốn mặt Loa Thành. Vua đem Nỏ Thần ra bắn. Chỉ một phát mà hàng vạn giặc chết tươi. Triệu Đà vô cùng hoảng sợ, kéo tàn quân chạy dài đến Trâu Sơn.
ít lâu sau, Triệu Đà sai sứ sang Âu Lạc xin giảng hoà và thông hiếu. An Dương Vương gả công chúa MỊ Châu cho Trọng Thuỷ và cho Trọng Thuỷ được ở rể. Theo lệnh cha, Trọng Thuỷ đã dỗ dành ngon ngọt MỊ Châu cho xem Nỏ Thần. Hắn đã bí mật làm một cái lẫy nỏ khác thay vuốt Rùa Vàng. Trọng Thuỷ vin cớ về Bắc thăm cha. Hắn nói với Mị Châu nếu xảy ra loạn lạc thì biết lấy gì để tìm nhau. Mị Châu đáp: "Thiếp có cái áo lông ngỗng thường mặc. Loạn lạc xảy ra, thiếp chạy đến đâu sẽ rắc lông ngỗng ở ngã ba đường, chàng cứ theo dấu mà tìm nhau".
Triệu Đà vô cùng mừng rỡ khi gặp lại con trai và được dâng vuốt Rùa Vàng. Hắn vội vã phát binh sang đánh chiếm Âu Lạc. Khi giặc kéo đến vây hãm, công phá Loa Thành, An Dương Vương vẫn điềm nhiên ngồi đánh cờ, cười mà nói rằng: "Đà không sợ Nỏ Thần hay sao?". Kịp đến khi vô cùng nguy kịch, vua sai lấy nỏ đem bắn thì thấy không linh nghiệm nữa. Quá kinh sợ, vua đặt MỊ Châu lên ngồi đằng sau ngựa, rồi hai cha con chạy về phương Nam. Cha con Triệu Đà theo dấu lông ngỗng, thúc quân truy kích đến cùng. An Dương Vương chạy tới bờ biển, đường cùng, bèn kêu to: "Trời hại ta! Thần Kim Quy ở đâu, mau mau lại cứu ta!". Tức thì Rùa Vàng hiện ra và quát lớn: "Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó!". Nhà vua tái mặt, rút kiếm chém Mị Châu. Nàng quỳ xuống lạy: "Thiếp nếu có lòng phản nghịch, mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành hạt bụi; nếu một lòng trung hiếu mà bị lừa dối thì chết đi xin được biến thành châu ngọc để tẩy sạch mối nhục thù...".
Vua cầm sừng tê bảy tấc, Rùa Vàng rẽ nước dẫn vua xuống biển. Mị Châu chết trên bãi biển, loài trai ăn máu nàng mà hoá thành ngọc.
Triệu Đà thúc quân đến Dạ Sơn, tổng Cao Xá, phủ Diễn Châu. Trọng Thuỷ đưa xác Mị Châu về mai táng ở Loa Thành. ít lâu sau, hắn buồn phiền, nhảy xuống giếng tự tử. Tục truyền rằng đem ngọc trai ở biển Đông rửa bằng nước giếng ấy thì ngọc lại sáng thêm.