Bài 98: Kể và giới thiệu một con người từng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp: Chú Thiếu úy Hải quân

  • Bài 98: Kể và giới thiệu một con người từng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp: Chú Thiếu úy Hải quân trang 1
  • Bài 98: Kể và giới thiệu một con người từng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp: Chú Thiếu úy Hải quân trang 2
Bài 98
Kể và giới thiệu một con người
từng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp
Bài làm
Chú Thiêu uý Hải quân
Hôm ấy, trời nắng lắm. Đi học về đến giữa đường thì xe đạp bị xịt lốp. Đường về nhà còn hơn ba cây số nữa. Tôi đi bộ, dắt xe đi. Mồ hôi vã ra đầy mặt, đầy cổ. Bộ áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Cứ dắt xe đi được một đoạn, tôi lại đứng lại nghỉ bên vệ đường.
Có bao người đi qua. Có nhiều xe máy, xe đạp, phóng qua. Bỗng có một chú lính Hải quân mang quân hàm Thiếu uý đi bộ đến. Chú đến gần, nhẹ hỏi:
Trời nắng chang chang sao cháu ngồi đây? Chờ bố mẹ hay bạn bè?...
Nghe tôi nói đi học về bị hỏng xe mà đường về làng Chuông còn xa, chú
ngần ngại nói:
Hai chú, cháu ta cùng đi! Để chú dắt xe giùm cháu. Chú cũng đi qua làng Chuông, và còn đi xa hơn nữa...
Hai chú, cháu vừa đi vừa chuyện trò. Chú hỏi thăm ông bà, bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Chú hỏi về việc học, về bạn bè. Chú hỏi về chuyện đá bóng, chuyện bơi lội,... Chú cho biết Hải đoàn của chú đóng quân ở ngoài đảo Cô Tô. Vợ chú dạy Tiểu học. Hai vợ chồng có một đứa con gái hai tuổi rất ngoan. Chú về phép hai tuần. Chú nhớ con lắm...
Đi được hơn cây số, gặp người sửa xe ở ngã ba Láng. Chú reo lên:
Ta vào đây! Nghỉ một lát, uống bát nước chè đã... Chú chỉ cái xe đạp rồi nói nhỏ với người chữa xe:
Nó là cháu tôi, đi học về, anh chữa giùm nhé!.
Nghỉ một lát, chú Hải quân nói:
Chú còn đi xa, vội nên phải đi trước. Cháu chờ sửa xong xe, rồi đi sau. Học giỏi nhé!...
Khoác ba lô lên vai, chú đi ngay. Tôi chưa kịp cất tiếng chào thi chú đã đi xa rồi.
Nửa giờ sau săm xe được vá xong, chú sửa xe nói:
Hết tất cả 8.000 đồng. Tiền thừa của cháu là 12.000 đồng. Chú bộ đội đã đưa chú 20.000 đồng. Chú trả lại cháu. Thôi lên xe về nhà kẻo nắng...
Gần một giờ chiều, tôi mới về đến nhà. Gặp mẹ đi đón. Mẹ bảo chờ con mãi, nóng ruột quá! Nghe tôi kể lại chuyện chú Hải quân cho tiền chữa xe còn thừa 12.000 đồng. Mẹ dặn đi dặn lại:
Con đi học phải mang theo tiền dự phòng sửa xe chứ! Thế con đã cảm ơn chú bộ đội chưa? Con thấy đấy: Chú bộ đội tốt quá!...
Trần Thiệu Dương, 4C
Trường Tiểu học Hoa Lư - Ninh Bình