Bài 50: Kể lại một câu chuyện em đã được nghe, được đọc về du lịch hay thám hiểm

  • Bài 50: Kể lại một câu chuyện em đã được nghe, được đọc về du lịch hay thám hiểm trang 1
  • Bài 50: Kể lại một câu chuyện em đã được nghe, được đọc về du lịch hay thám hiểm trang 2
Bài 50
Kể lại một câu chuyện em đã được nghe, được đọc
về du lịch hay thám hiểm
Bài làm
Ngày giỗ ông, cô Loan không về được. Mãi đến cuối tháng 2 năm 2008, cô mới về thăm nhà. Cô nói với bà là bận công tác hướng dẫn đoàn Việt kiều ở Pháp về đến thăm khu du lịch Quan Sơn.
Cô cho biết Quan Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ) cách Hà Nội khoảng 50 km. Đó là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, bởi cảnh đẹp mây trời, núi non trùng điệp.
Đoàn Việt kiều gồm có tám người, phần lớn là phụ nữ. Cụ bà nhiều tuổi nhất vừa tròn bảy mươi. Ngoài các cô gái là cháu con của bà còn có ba chàng trai da trắng, sinh viên đại học. Họ vừa đi du lịch, vừa trở về Việt Nam để thăm lại cội nguồn.
Quan Sơn có hàng trăm ngọn núi đá, với thảm thực vật đa dạng cùng nhiều di tích lịch sử. Nơi đây mang dấu ấn một vùng văn hoá dân tộc, đậm sắc thái lễ hội truyền thống và nếp sống thuần khiết của làng xóm Việt Nam.
Điểm đầu tiên du khách đặt chân khi tới đây là bến đò hồ Giang Nội, một trong ba hồ lớn của Quan Sơn. Đứng trên bờ, đoàn du khách ngắm nhìn những dãy núi đá trùng điệp soi mình dưới làn nước hồ xanh mát. Một chiếc thuyền đã chở tám du khách đến thăm thú các ngọn núi như Trâu Trắng, Quai Chèo, đồi Voi Phục, đảo Sư Tử, thăm khu Đầm Sen, Linh Sơn động, Ngọc Long động... Vào đầu xuân, từ trên triền núi cao, thác nước đổ ầm ầm xuống mặt hồ, tung bọt trắng xoá làm cho các du khách vô cùng thích thú. Họ đã vượt qua núi Đá Trượt, đập Tràn Ngái để được ngắm nhìn toàn cảnh Quan Sơn. Bà cụ già và các cô gái tha thiết được đến thăm một số làng mạc quanh hồ, thăm thung lũng Voi, sân chim của Quan Sơn với hàng trăm loài chim trú ngụ, xây tổ. Trong ánh tà dương, đàn chim trời hàng nghìn con cất tiếng hót và gọi bầy ríu rít làm vang động cả một góc trời.
Bà cụ Việt kiều cho biết: "Sau ba mươi năm xa quê, bà mới có dịp đưa con cháu về thăm lại quê cha đất tổ". Cả ngày hôm sau, đoàn du khách đến thắp hương ở chùa Linh Sơn, chùa Cao, chùa Hàm Yến... Ba chàng trai sinh viên da trắng đi bơi thuyền, đi câu cá, leo núi, tắm hồ, đi hái sen. Họ cho biết là chưa bao giờ được thăm thú những cảnh đẹp như ở khu du lịch Quan Sơn. Món ba ba, gỏi cá... làm cho đoàn du khách vô cùng thích thú.
Cô Loan dẫn đoàn du khách Việt kiều đi thăm thú nhiều nơi của khu Quan Sơn
suốt ba ngày. Trước khi về Hà Nội, bà cụ Việt kiều còn nói: "Tôi cảm thấy mình trẻ
lại. Tôi như được sống lại thời con gái mấy chục nãm về trước. Nếu trời còn cho khoẻ,
sang năm tôi lại sẽ trở về thăm Việt Nam, đi dự lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương".
Nguyễn Hoàng Yến, 4A
Trường Tiểu học Phương Liên - Hà Nội