Bài 97: Kể và giới thiệu một con người từng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp: Bà Hai Điếc

  • Bài 97: Kể và giới thiệu một con người từng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp: Bà Hai Điếc trang 1
  • Bài 97: Kể và giới thiệu một con người từng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp: Bà Hai Điếc trang 2
Bài 97
Kể và giới thiệu một con người
từng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp
Bài làm
Bà Hai Điếc
Người bạn già của nội em là cụ Hai Điếc. Ngoài 70 tuổi, người nhỏ bé, gương mặt tươi sáng, hiền hậu. Cụ thường mặc bộ quần áo lụa nâu, khoác chiếc túi vải nâu đã bạc màu, mỗi khi đi họp, đi lên chùa Ốc.
Chị Hạnh hỏi nội về cái tên là “Hai Điếc”: “Bà ơi! Sao cháu thấy cụ Hai Điếc mà chẳng điếc một tí nào cả?...”.
Nội cười, rồi chậm rãi, nói: “Thuở còn nhỏ cụ tên là Xoan, làm vợ hai ông Điếc, nên gọi là Hai Điếc. Bà vợ cả ông Điếc có năm con, một bề toàn con gái. Bà Hai Điếc có bốn con: ba trai, hai gái. Ba người con trai đi lính Cụ Hổ, đều là liệt sĩ. Cô út của cụ Điếc tên là Vịnh làm gl ở Hà Nội, nghe nói chức trọng quyền cao lắm. Quê ta có chín Bà mẹ Việt Nam anh hùng-, tám bà đã khuất núi, nay chỉ còn lại một mình cụ Hai Điếc. Huyện và tỉnh vẫn đưa ô tô về đón Cụ đi họp đấy! Thật là vẻ vang!”.
Cụ Điếc sống với hai đứa cháu nội. Tiền trợ cấp hàng tháng của cụ gần hai triệu đồng. Năm ngoái, cụ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền năm triệu đồng. Cụ giúp nạn nhân chất độc da cam hai triệu đồng. Cụ tặng các cháu nhà trẻ xã nhà ba triệu đồng, v.v...
Hôm qua, cụ Hai Điếc đi họp ở tỉnh về, kỷ niệm ngày 30-4-1975 giải phóng miền Nam. Cụ cho nội em một hộp bánh đậu xanh Rồng Vàng, cụ tặng Thượng toạ chùa Oc gói trà Thiết Quan Am,...
Hôm nay, theo bà đi chợ, em lại gặp cụ Hai Điếc. Hai bạn già nắm tay nhau, chuyện trò mãi.
Lý Gia Lương, 4A
Trường Tiểu học Lương Tài - Bắc Ninh