Bài 105: Giới thiệu một cảnh đẹp mà em đã đến tham quan: Hồ Phú Ninh - viên gạch xanh

  • Bài 105: Giới thiệu một cảnh đẹp mà em đã đến tham quan: Hồ Phú Ninh - viên gạch xanh trang 1
  • Bài 105: Giới thiệu một cảnh đẹp mà em đã đến tham quan: Hồ Phú Ninh - viên gạch xanh trang 2
Bài 105
Giới thiệu một cảnh đẹp mà em đã đến tham quan
Bài làm
Hồ Phú Ninh - viên gạch xanh
Hồ chứa nước Phú Ninh là một đại công trình thuỷ lợi được xây dựng từ năm 1977 và được hoàn thành vào năm 1986. Trong suốt mười năm, hàng vạn thanh niên xung phong, kỹ sư và công nhân đã lao động cần cù, sáng tạo ngăn dòng sông Phú Hội, chặn dòng nước, tạo nên hồ Phú Ninh, công trình thuỷ lợi lớn nhất miền Trung ở nước ta.
Hồ Phú Ninh rộng 3.433 ha, chứa khoảng 350 triệu m3 nước, độ sâu từ 32 - 35m. Hồ nằm giữa lộ trình Quảng Ngãi - Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố Tam Kỳ, thủ phủ Quảng Nam khoảng 7 km về phía Tây. Hồ nằm giữa không gian địa lý của bốn xã phường của huyện Phù Ninh, thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành.
Sau gần hai mươi lăm năm được đưa vào sử dụng, hồ Phú Ninh đã giúp tưới tiêu cho hơn 23.000 ha đất canh tác cằn cỗi của tỉnh Quảng Nam, thành một vùng quê thâm canh lúa ba vụ trong một năm. Đồng lúa, nương dâu, bãi mía, hoa màu,... xanh ngắt bốn mùa, làm thay hẳn một vùng quê, ngày một thêm giàu có.
Nhà máy thuỷ điện Phú Ninh tuy công suất còn khiêm tốn, mỗi năm chỉ sản xuất được từ 1,5 đến 3 triệu KWh, nhưng đã góp phần to lớn trong quá trình điện khí hoá nông thôn.
Hồ Phú Ninh là một điểm du lịch hấp dẫn, có nhiều tiềm năng. Mặt hồ bao la, xanh ngắt trong vắt in bóng mây trời. Trên mặt hồ có hơn ba mươi hòn đảo, vốn trước đây là những đỉnh núi, ngọn đồi, nay một phần đã nằm sâu trong lòng hồ. Đảo to, đảo nhỏ, đảo gần, đảo xa,... xanh um cỏ cây hoa lá quanh nãm. Lúc gần sáng, buổi bình minh, khoảnh khắc hoàng hôn, tiếng chim cất lên ríu rít, rộn ràng trên các đảo xanh. Hàng đàn vịt trời, ngỗng trời, cò trắng... bơi lượn, trong rất đẹp.
Bơi thuyền dạo chơi trên hồ Phú Ninh, ta cảm thấy được bơi lượn vào chốn thần tiên. Hãy ghé thăm mỏ nước nóng (nước nóng đến 70°C có thể luộc chín trứng vịt, trứng gà). Hãy leo lên thăm thú đảo Su, đảo Rùa, đảo Khỉ, hô' Khế, hố Ba Trăng, bến Đợi Chờ,... Hãy bơi thuyền trên hồ mà ngắm trăng cao nguyên giữa đêm Nguyên tiêu, hay đêm rằm Trung thu, mới thấy vẻ đẹp diệu kỳ của vầng trăng thiên cổ ngời ngời xanh biếc như ngọc bích. Tiếng kêu ì ùm của đàn rùa, tiếng khẹc khẹc của bầy khỉ, tiếng gáy te te của gà rừng từ các ốc đảo vọng đến, mơ hồ và xa xăm, diệu huyền và man mác.
Hồ Phú Ninh cách xa mỏ vàng Bồng Miêu độ 10 km. Chẳng bao lâu nữa, hồ Phú Ninh sẽ trở thành một Khu du lịch sinh thái có quy mô lớn trên vùng đất “khúc ruột miền Trung”.
Hoàng Thái Hùng, 4A
Trường Tiểu học Phương Liên - Hà Nội