Soạn bài Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

  • Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm trang 1
  • Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm trang 2
Cfk ỴẾ(I TÔ Tự Sự, MIÊU Té TRONG VĂN BIÊU CRM
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Hiểu vai trò pủa các yếu tô' tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm và nhận rõ các yếu tô' đó.
Luyện tập vận dụng hai yếu tô'.
TÌM HIỂU NỘI DUNG
TRẢ LỜI CÂU HỎI
Hãy chỉ ra yếu tô' tự sự và miêu tả trong bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá và ý nghĩa của chúng.
Các yếu tô' miêu tả vàstự sự trong bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá:
Đoạn 7: Tự sự (hai dòng đầu); miêu tả (3 dòng sau) có vai trò tạo bốĩ cảnh chung.
Đoạn 2: Tự sự kết hợp với biểu cảm - uất ức vì già yếu.
Đoạn 3: Tự sự, miêu tả và hai câu cuốĩ biểu cảm - tác giả cam phận.
Đoạn 4: Thuần túy biểu cảm - tình cảm cao thượng, lòng nhân đạo của tác giả.
Hãy chỉ ra yếu tô' tự sự và miêu tả trong đoạn văn trang 137 - 138 SGK
Yếu tô' miêu tả: Từ đầu đến “ba cô tiên nữ” - cảnh đẹp trên đường đến Sapa.
Yếu tô' tự sự: từ “bây giờ” đến hết - cảm xúc của tác giả.
Đoạn văn trên gồm có 6 so sánh (như thể, y như, như, y như thể, như có, tưởng như) và sử dụng nhiều tính từ chỉ màu sắc có tác dụng gây cảm giác và tạo cảm xúc.
Ghi nhớ: Đọc SGK.
LUYỆN TẬP
1. Kể lại bằng văn xuôi nội dung bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của ĐỖ Phủ.
BÀI VÃN
Vào một chiều cuôì thu, trời bắt đầu chuyển rét, không biết gió từ đâu thổi đến ào ào cuốn phăng mất ba lớp tranh của nhà tôi. Tranh bay sang sông nằm rải rác khắp bờ. Mảnh cao bay vào tận rừng. Mảnh thấp bay vào trong bờ ruộng. Trẻ con thôn Nam thấy thê' xô nhau cướp giật. Chúng không sợ tôi vì thấy tôi đã già, sức yếu. Mặc dù tôi đã quát tháo đến khản cả cổ mà bọn chúng vẫn cắp tranh đi tuốt vào sau lũy tre. Tôi tức quá chông gậy trở về nhà mà lòng ấm ức khôn nguôi.
Một lát sau gió lặng, trời tối đen như mực. Bỗng đâu một trận mưa rất lớn đổ ầm ầm xuống khiến cho nhà cửa ướt hết, chẳng chừa một chỗ nào. Mưa mỗi lúc một lớn, kéo dài suốt đêm, trời càng lúc càng lạnh. Vải vóc chăn màn trong nhà đã ướt hết nên nằm vào đâu tôi cũng thây lạnh. Đứa con của tôi lại trằn trọc không sao ngủ được, nó cứ khóc hoài vì lạnh và không có chăn để đắp. Còn nữa, thời buổi bây giờ rất loạn lạc nên khiến tôi càng thêm lo lắng. Nằm trong chăn ướt tôi ước muôn có một ngôi nhà to rộng muôn ngàn gian để cho người nghèo khắp thiên hạ như tôi có chỗ trú thân khi trời mưa gió, nắng hạn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ không biết đến khi nào mới có ngôi nhà đó. Nếu có, tôi sẽ nhường tất cả cho mọi người, tôi thà chịu ướt, chịu rét cũng được.