Soạn bài Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người

  • Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người trang 1
  • Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người trang 2
LUYỆN NÓI VỀ VĂN BIỂU CRM ĐÓI VỚI Sự VIỆC vè CON NGƯỜI
MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Luyện kĩ năng nói theo chủ đề biểu cảm.
Rèn kĩ năng lập tìm ý, lập dàn bài.
Đề văn: Cảm nghĩ về thầy cô giáo, những người lái dò đưa thế hệ trẻ cập hến tương lai.
BÀI THAM KHẢO
CÔ GIÁO EM
“Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng. Em yêu biết bao nhiêu, mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương...!”
Mỗi khi cất giọng hát bài ca này, tôi lại nhớ đến hình ảnh của cô giáo dạy tôi hồi lớp Năm, cô Nguyễn Thị Hồng Vân.
Cô giáo Hồng Vân còn trẻ lắm. Cô mới ra trường được vài năm. Dáng cô thon thả, mảnh mai, mái tóc đen mượt mà xõa ngang lưng càng tô điểm thêm vẻ mềm mại, uyển chuyến vôn có.
Trên gương mặt trái xoan trắng hồng của cô nổi bật lên đòi mắt to đen lúc nào cũng sáng long lanh, nhìn chúng tôi trìu mến.
Hằng ngày đến lớp, cô thường đi bằng chiếc xe đạp Trung Quốc. Từ xa, tôi đã nhận ra dáng cô với tà áo dài lúc hồng lúc trắng cứ bay bay trong gió. Cô xuống xe và chúng tôi ríu rít như bầy chim non gặp mẹ khiến cô quên cả mệt nhọc.
Cô Vân có giọng nói ấm áp và giảng bài rất hay. Tôi thích nhất khi nghe cô phân tích mấy bài văn trong giờ Tập đọc. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in bài thơ “Hạt gạo làng ta” mà cô đã giảng cho chúng tôi nghe. Giọng cô trầm ấm cất lên:
Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi hôm nay.
Rồi cô phân tích: "Hạt gạo ra đời trên mảnh đất quê hương, nơi tác gia cất tiếng khóc chào <jìời. Nơi có dòng sông Kinh Thầy chảy qua. Hạt gạo như được tắm mình trong; dòng nước đỏ phù sa, phì nhiêu, tươi tốt “có VỊ phù sa của sông Kinh Thầy*. Hạt gạo mang bóng dáng của cảnh đẹp làng quê “có hương sen thơm trong hồ nước đầy”. Chính cái hương thơm của quê hương quyện với cái ngọt ngào của phù sa do. con sông bồi đắp làm cho hạt gạo như dẻo hơn, thơm hơn. Hạt gạo ra đời còn có lời hát ngọt ngào của mẹ và cả công sức lao động vất vả của người nông dân nên hạt gạo quý như vàng"... Chúng tôi lắng nghe như nuốt lấy từng lời của cô.
Suốt một năm học, tôi thấy cô luôn bận bịu vái học sinh, cô không la mắng ai cả, bạn nào có lỗi cô nhẹ nhàng góp ý khuyên bảo chân thành như người mẹ, người chị. Bạn nào học khá cô thưởng. Cha mẹ học sinh rất yêu mến và tin tưởng cô. Tôi nghẹ mẹ tôi đi họp phụ huynh về nói:
- Tiếp xức với cô Hồng Vân thật dề chịu. Những ai giao con em cho cô giảng dạy thật là yên tâm.
Giờ đây, tuy không còn học cô nữa, nhưng tôi vẫn nhớ ánh mắt, nụ cười của cô. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt. nhất là môn Ngữ văn để cô được vui lòng.