Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 (làm tại lớp)

  • Viết bài tập làm văn số 3 (làm tại lớp) trang 1
  • Viết bài tập làm văn số 3 (làm tại lớp) trang 2
VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 3
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Biết kể chuyện đời thường có ý nghĩa.
Biết viết bài theo bô' cục: Mở bài - Thân bài - Kết luận.
NỘI DUNG BÀI
Chọn một trong bảy đề nêu ở mục 1 phần Luyện tập.
Xây dựng bài tự sự - kể chuyện đời thường Đề bài: Kể về những đổi mới của quê em.
Bài tham khảo
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay...
Tiếng hát của một ca sĩ vang lên đâu đó trên đài tiếng nói Việt Nam, khiến lòng tôi bồi hồi, xao xuyến, thương mến quê hương vô hạn.
Mỗi người ai cũng có một quê hương, có thể quê hương tôi không đẹp bằng quê các bạn, nhưng nó chính là nơi tôi cất tiếng khóc đầu tiên chào đời, nơi mà mỗi buổi trưa hè mẹ đều ru tôi vào giấc ngủ tuổi thơ.
Trong sự phát triển đi lên của đất nước, quê tôi ngày một đổi mới. Bóng dáng của quá khứ đã lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là một không khí sôi nổi, khẩn trương của bao công trình lớn, nhỏ đang mọc lên. Quê hương như được thay bằng chiếc áo mới.
Con đường vào làng trước đây lầy lội, ngập ngụa bởi những cơn mưa rào thì giờ đây nó đã được đắp cao hơn và được trải nhựa rộng thênh thang. Cây cầu tre thủa nào mẹ dắt tôi qua cũng thế, nó chỉ còn là cái tên gọi quen thuộc mà thôi. Bây giờ nó đã được xây cất bằng một chiếc cầu xi măng cốt thép vững chắc xe cơ giới có thể chạy qua hai chiều được.
Quê hương tôi, năm nay như được mùa xây dựng, nhà cửa mọc lên san sát ở hai bên đường, không khí trong thôn trong xóm vui vẻ hẳn lên.
Các ngôi trường cũ trước đây tôi học, giờ này cũng được dỡ bỏ đi thay vào đó là những ngôi trường mái ngói đỏ tươi, tường vôi trắng xóa, học sinh đi học dường như cũng đông hơn.
Ớ giữa làng mọc lên một ngôi chợ mới xây rất đẹp, cửa kính bóng loáng, hàng hóa thì la liệt đủ màu sắc rực rỡ. Từ khi có chợ mới, người khắp nơi đổ về càng làm cho quê tôi sầm uất hơn, náo nức hơn.
Nhưng tuyệt hơn cả là quê tôi đã có điện, điện được đưa đến từng nhà, ban đêm rực sáng ánh đèn, nhà nào cũng có máy truyền thanh, truyền hình. Chính vì thế mà đời sông văn hóa của quê tôi ngày một thay đổi.
Mặc dù bây giờ gia đình tôi không còn sổng ở quê nữa nhưng hình ảnh của quê hương với sự thay đổi lớn lao của nó sẽ xóa bỏ sự ngăn cách giữa thành thị và nông thôn. Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng dâng lên một niềm tự hào về quê hương của mình.