Bài số 18: Tả một thứ đồ chơi mà em thích

  • Bài số 18: Tả một thứ đồ chơi mà em thích trang 1
Bài sô 18
Tả một thứ đồ chơi mà em thích.
Bài làm
Đàn ngựa của em
Em có một bộ đồ chơi điện tử, gồm bốn con ngựa: ngựa ô, ngựa tía, ngựa bạch, ngựa hồng. Đó là món quà của chị Hương học Đại học ở Ấn Độ gửi về tặng em nhân ngày sinh nhật.
Xe song mã có nàng công chúa mắt xanh tóc vàng ngồi trên nệm gấm do con ngựa bạch và ngựa tía kéo. Chú ngựa ô đi trước dẫn đường. Cô ngựa hồng thướt tha đi sau cùng.
Con ngựa nào cũng xinh đẹp như ngựa thật. Mình thon, bờm óng ánh phủ xoà cổ và vai. Tai khum khum, vát nhọn chĩa vể phía trước. Mi không bao giò’ chớp, cặp mat mớ to, dịu dàng. Bốn chân cao, ran chắc. Ngực nở, ưỡn về phía trước, đúng là thiên lí mã.
Con ngựa nào cũng có một chiếc đuôi dài, mềm mại. xinh xắn. Đuôi ngựa bạch như bông lau. Đuôi ngựa ô đen nhánh, cong lên. Đuôi ngựa hồng như lá cờ phất phơ trước gió. Con ngựa tía vắt ngang cái đuôi trên mông như dang nhún nháy.
Lap pin vào bụng ngựa, em dùng điều khiển cho đàn ngựa diều hành. Có lúc chúng phi nước kiệu. Có lúc chúng hí liên hồi, rền vang. Cặp tai lắc lắc, đôi mắt chớp chớp, cái đuôi cử động.
Nàng công chúa yêu kiều ngồi trên đệm gấm êm trong cỗ xe song mã, áo váy trắng dài lộng lẫy, cặp mắt mơ màng nhìn xa xăm.
Bộ đồ chơi này em chơi mãi mà không chán. Sang năm, em sẽ có một đàn sư từ..., chị Hương đã hứa thế.
Trần Ngọc Kiều, 4A
Trường Tiểu học Phương Liên - Hà Nội