Bài số 9: Tả cảnh con đường đi học hằng ngày của em

  • Bài số 9: Tả cảnh con đường đi học hằng ngày của em trang 1
  • Bài số 9: Tả cảnh con đường đi học hằng ngày của em trang 2
Bài sô 9
Tả cảnh con đường đi học hằng ngày của em.
Bài làm
Sáng nào, khoác ba lô sách lên vai đến trường, em cùng luôn cảm thấy “ra đi vừa gặp bạn hiền”. Bạn hiền của em trước hết là hàng cây xanh. Hàng bạch đàn trô hoa toả hương thơm lâng lâng. Hàng cây bằng lăng xoè tán như chiếc lọng, cuối xuân đầu hè, hoa tím biếc, soi bóng xuống dòng kênh xanh trong.
Nôi tiêp con đường lảng là đường liên xã, tỉnh lộ láng nhựa phăng lì. Công chùa Bình An, dưới gốc cây gạo là điểm hẹn chờ nhau của chúng em. Tháng gạo nớ hoa đỏ rực, chim trời đàn đàn lù lũ kéo đến ca hót, cãi nhau inh ỏi từ sáng đen chiều tà. Cánh đồng lúa, cánh đồng màu xanh ngắt, trãi dài trai rộng mênh mông, hầu như lúc nào cũng thấy nón trang nhấp nhô.
Đi qua chợ Sói, đình làng Mã Sơn. chúng em đến cầu Sành, nơi diễn ra trận đánh lớn của Giải phóng quân thời kháng chiến chống Mĩ. Chúng em thường đứng trên cầư Sành ngắm cảnh và chờ các bạn ở thôn Bùi đi tới. Tay nám tay, vai khoác vai, chúng em vui vẻ trò chuyện, hỏi bài nhau, thỉnh thoảng có tiếng cười ré lên.
Mặt tròi mỗi lúc một lên cao. Người đi chợ. người đi làm, đông vui tấp nập. Xe máy bóp còi inh ỏi. Xe công nông nổ máy kêu phảnh phạch. Máy bơm rì rầm phun nước trắng xoá. Tiếng trống trường từ chân đồi Cuông vọng tới. Chứng em hò reo rảo bước. Hàng cây xanh, tường vôi, mái trường Tiếu học Hoàng Diệu hiện ra phía trước.
Năm nay em đã là cậu học sinh lớp Bốn rồi. Con đường từ nhà tói trường đã trở nên thân quen. Em lớn khôn cùng con đường tuổi thơ với bao mơ ước đẹp. Cùng che ô hôm trời mưa, cùng chia nhau một củ khoai lang, đôi ba hạt đậu phông... Những kỉ niệm thời ấu thơ ấy đâu dề quên.
Hà Kỳ Anh, 4A
Trường Tiểu học Hoàng Diệu - Quảng Nam