Bài số 7: Tả chiếc bút máy mà em đang dùng

  • Bài số 7: Tả chiếc bút máy mà em đang dùng trang 1
Bài số 7
Tả chiếc bút máy em đang (lùng.
Bài làm
Chiếc bút máy là tài sản vô giá của em. Em nâng niu và giũ' gìn nó như một báu vật.
Lên lớp Bốn, bố em mới cho em dùng bút máy. Đó là chiếc bút máy Hồng Hà màu mận chín, bút dùng cho học sinh tiểu học. Đây không phải là bút mới, mà là chiếc bút cũ của chị Liên cho em. Vở bút bằng nhựa cứng, bóng đẹp. Ngòi bút hình lưỡi kiếm, sáng lấp lánh, ôm lấy chiếc lưỡi gà màu đen có nhiều khía nhỏ. Ruột bút lả một ống nhựa dải, tròn và nhỏ để chứa mực. Ngày nào đi học, bố cũng nhắc em bơm mực vào bút cho đầy đủ trước khi đến lóp. Em vần viết mực tím Hoa Sim. Em đã bat đầu dùng quen bíu máy. Chữ em viết ngày một đẹp hơn. Các môn Chính tá, Tập viết, em luôn luôn được điểm cao.
Chiếc bút máy Hồng Hà là người bạn thân giúp em làm nên thành tích tốt ấy.
Lê Thái Bình, 4C
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - Hải Phòng