Bài số 1: Tả một vật nuôi (gia súc hay gia cầm) mà em yêu quý

  • Bài số 1: Tả một vật nuôi (gia súc hay gia cầm) mà em yêu quý trang 1
Bài số 1
Tả một vật nuôi (gia súc hay gia cầm) mà em yêu quý.
Bài làm
Ả gà mái ghẹ
Mẹ em nuôi một đàn gà khoảng 30 con, có gà trống, gà mái đẻ, gà mái ghẹ, gà choai, gà nhép, gà mọc đuôi tôm. Chiều nào mẹ cũng vãi tấm, tung hạt lên góc sân cho đàn gà ăn. Đàn gà chạy rối rít tranh mồi, mổ nhau chí choé. Bức tranh gà đủ màu sắc náo động trong ánh chiều tà trông thật đẹp mắt.
Em thích ngắm nghía mấy ả gà mái ghẹ, mấy chị gà mái mơ trong đàn gà. Cái đầu tròn xinh vàng óng như được chải chuốt. Hai tai ừng đỏ như đeo khuyên. Cái mỏ ngà chúm chím xinh xinh. Khi mẹ gà mái đẻ sấn sổ, lũ gà choai, gà nhép chạy lăng xăng cướp mồi, anh gà trống đi lại ung dung, lũ gà con chạy rối rít, thì mấy ả gà mái ghẹ đứng một góc phía xa, ăn từ tốn, như vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Cặp chân vàng mơ đi từng bước ngắn. Cái đuôi ba màu trắng, vàng điểm đen rung ra rung rinh, lúc xoè ra lúc xếp lại. Lâu lâu lại nghển mỏ lên kêu “coóc... coóc” dịu dàng.
Anh gà trống lon xon chạy đến. Một chân duỗi ra, một cánh xoè rộng như muốn ôm lấy mấy ả gà mái ghẹ. Như làm duyên, mấy ả gà mái ghẹ cứ né mình tản ra. Con vện, con miu ngồi trên thềm cứ bâng khuâng ngắm nhìn anh gà trống quấn quýt với mấy ả gà mái ghẹ.
Mẹ em đã lót thêm ba ổ gà. Gà mái ghẹ sẽ nhảy ổ nay mai. Đàn gà của mẹ ngày một thêm đông đúc. Dân số của đàn gia cầm sẽ tăng lên. Mấy ả gà mái ghẹ sẽ tích cực góp phần làm cho mẹ trở thành triệu phú. Em ngắm nhìn các ả gà mái ghẹ rồi mỉm cười. Em Việt hỏi: “Chị út cười chi đó?”.
Nguyễn Thị út, 4C
Trường Tiểu học Đường Lâm - Sơn Tây