Bài số 4: Tả con gà trống trong đàn gà của gia đình em

  • Bài số 4: Tả con gà trống trong đàn gà của gia đình em trang 1
Bài sô'4
Tả con gà trống trong đàn gà của gia đình em.
Bài làm
Trên tường nhà em có treo bức tranh gà bằng giấy dó - tranh dân gian làng Hồ. Em tuổi Dậu, học hành vào loại “làng nhàng” nên ông nội mới treo bức tranh gà lên phía trước bàn học để nhắc nhở em luôn cố gắng phấn đấu.
Mẹ em nuôi nhiều gà, nuôi theo cách chăn thả tự nhiên. Vườn tược rộng, thức ăn dư thừa, sao không nuôi gà? Mẹ vẫn nói thế. Nuôi gà để ngày rằm, mồng một, ngày lễ, tết có thịt gà ăn.
Đàn gà của mẹ lúc nào cũng đông đúc, gà mẹ, gà con, gà choai, gà tơ, gà trống. Đẹp nhất, oai vệ nhất là anh gà trống. Anh ta có cái mào đỏ rực như cục tiết. Cái đuôi ngũ sắc uốn cong như lá cờ thần. Cặp mắt long lanh màu hạt nhãn. Cái mỏ màu ngà nhọn hoắt như mũi giáo. Cặp chân đồ sộ, bọc lớp vảy cứng như sừng, hai cái cựa to, sắc nhọn là vũ khí của anh gà trống đấy.
Anh ta hung hăng lắm, dám cà khịa với con Mực và mụ ngan. Dám tử chiến với mụ diều, mụ quạ lang. Anh ta là thủ lĩnh của đàn gà.
Anh gà trống nhà em gáy to lam, vang động cả xóm thôn. Gáy lúc mờ sáng, gáy lúc đúng ngọ, gáy lúc chiều tà, anh ta là cái đồng hồ của em đấy! Sáng nào, em cũng đi học theo lệnh của anh ta.
Nguyễn Tuấn Nghĩa, 4B Nam Sách - Hải Duơng