Bài số 7: Tả và giới thiệu một vài cảnh sắc của một đảo hoang sơ, bình yên mà em biết

  • Bài số 7: Tả và giới thiệu một vài cảnh sắc của một đảo hoang sơ, bình yên mà em biết trang 1
Bài số 7
Tả và giói thiệu một vài cảnh sắc của một đao hoang sa, bình yên mà em biết.
Bài làm
Hè 2010, em được đến thăm Côn Đảo. Em cùng mẹ ra thăm bố em đang công tác ở đảo.
Côn Đảo còn gọi là Côn Lôn, gồm có 14 đảo. Lớn nhất là đảo Côn Son với nhiều vịnh rất đẹp như vịnh ông Đụng, vịnh Đầm Trầu.
Từ trung tâm đảo, đi bộ 15 phút qua dốc núi là có thể đến vịnh ông Đụng. Bãi cát vàng thoai thoải, nước trong xanh, có hàng dừa bao quanh rì rào trong gió và sóng biển.
Bãi Đầm Trầu cách trung tâm đảo khoảng 12 ki-lô-mét, có thể đến bằng xe máy. Bãi cát trắng mịn, sóng êm, có rặng núi và rừng xanh bao bọc nên rất yên bình. Trẻ em tha hồ dạo chơi, tập bơi, đùa giỡn một cách thoải mái. Tắm mát nơi vịnh Đầm Trầu thích lắm! Ở chơi Côn Đảo hai tuần, ngày nào em cũng tắm biên.
Thăm Côn Đảo nên đến chơi hòn Bảy Cạnh, nơi có khu bảo tồn rùa biên. Có thể theo chân các cán bộ, nhân viên bảo tồn ra biển xem rùa mẹ bới cát đẻ trứng và lấp ổ lúc chiều tà hoặc đêm trăng.
Côn Đảo có nhiều di tích lịch sử. Núi rừng Côn Đảo có nhiều gồ quý. nhiều loài chim đẹp và quý hiếm, có nguồn hải sản phong phú, dồi dào. Cho đến nay, Côn Đảo đã có sân bay cỏ ống, nhưng vẫn còn hoang sơ lắm.
Trần Đức Bình, 4A
Trường Tiểu học Cù Chính Lan - Thanh Hoá