Bài số 12: Tả một chậu hoa Tết của gia đình em

  • Bài số 12: Tả một chậu hoa Tết của gia đình em trang 1
Bài sô' 12
Tả một chậu hoa Tết của gia đình em.
Bài làm
Tết năm Tân Mão, chị Hằng được bạn tặng một cây mai, từ Sài Gòn gửi ra.
Hai mươi tám Tết mà cây mai vẫn chưa nở một bông hoa nào. Có lẽ vì trời lạnh quá!
Cây mai chỉ cao độ 40 xăng-ti-mét. Gốc to hơn ngón chân cái người lớn. Có bốn cành màu nâu, bằng ngón tay cái, ngón tay trỏ xoè ra xung quanh. Nụ hoa xanh rêu bằng đầu ngón tay em bé mọc chi chít trên các cành mai.
Chị Hằng cho mai uống nước. Đêm nào, chị cũng thắp sáng hai bóng điện sưởi ấm cho cây mai. Thế rồi, Chúa Xuân có phép thần làm cho cây mai bừng nở đúng Giao thừa. Hai mươi tám bông mai nở xoè trên bốn cành mai. Nhiều nụ hoa cũng chúm chím hé môi cứời.
Lần đầu tiên em mới được nhìn thấy cây mai. Hoa mai có sáu cánh, màu vàng tươi, vàng rực, tươi mơn mởn. Nhuỵ hoa màu đỏ thẫm. Hoa nhỏ xinh, đưòng kính độ 3 xăng-ti-mét. Hoa mai toả hương dìu dịu, lâng lâng. Có một điều hơi lạ là cây mai không có lá. Mãi đến ngày mùng Hai Tết, mai nở thêm tám bông hoa nữa, lúc ấy mai mới nhú lộc chào xuân. Lá mai non nhỏ xíu, mỏng như lụa, màu nâu nhạt.
Ngôi nhà cấp bốn của gia đình em có thêm chậu mai vàng đón Tết. Cái rét 8 - 9°c trên đất Bắc làm cho cây hoa mai vàng trở nên dịu dàng. Dường như cây mai vàng khiêm tốn và kín đáo lúc khoe sắc, phô hương.
Hoàng Tăng Quý, 4A
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội