Bài số 17: Đường hoa Nguyễn Huệ

  • Bài số 17: Đường hoa Nguyễn Huệ trang 1
Bài sô' 17
Bài đoc tham khảo
Đường hoa Nguyễn Huệ
Thành phố Hồ Chí Minh có đại lộ Nguyễn Huệ. Từ năm 2004 trở lại đây, mồi dịp Tet đến, Xuân về, con đường này lại trở thành đường hoa, phố hỗa, chợ hoa ngập tràn hương sắc, vô cùng tưng bừng náo nhiệt.
Hằng năm, cứ vào ngày 28, 29 Tết, hàng vạn nam thanh nữ tú từ khắp mọi nơi đô về, chen vai thích cánh ngắm hoa, thưởng hoa, chụp ảnh lưu niệm, đông vui nô nức. Năm nay, đường hoa trở thành hội hoa vui hơn bao giờ hết!
Các nhà thiết kế sắp đặt công phu, sáng tạo theo chủ đề từng năm thực sự đã mang lại không khí Xuân rất đặc trưng của Sài Gòn.
Chủ dề chung của đường hoa Nguyễn Huệ năm Tân Mão (2011) là tầm cao mói. Các phân đoạn trang trí trong đường hoa thể hiện những chủ đề: Hồn Việt, Tết phương Nam. Nối vòng tay lớn, Vươn lên tầm cao mới. Xuân an vui, Hoa Xuân ca vào mùa, Vườn Xuân... Đường hoa đón du khách từ 19 giờ ngày 28 tháng Chạp (31/1/2011) đến 22 giờ ngày mùng 4 Tết (6/2/2011). Lúc nào cũng có hàng vạn người đến thưởng hoa và vui Xuân. Mênh mông, bao la biển hoa, rừng hoa. Trên những thảm cỏ xanh rờn, nghìn loại hoa, muôn loài hoa khoe sắc dâng hương. Hoa cúc vàng tươi, hoa thược dược vàng mượt, hoa mai vàng óng trái dài, trái rộng như những dải lụa phập phồng. Hoa trà, hoa hồng, hoa mào gà. hoa đồng tiền... đỏ rực, đỏ tươi. Hoa ngâu, hoa quế, hoa dạ lan hương... trắng nộn, trắng tinh tưng bừng đua nở. Hàng ngàn, hàng vạn giò hoa phong lan treo trên các cành ở cây như đàn bướm tung bay múa lượn.
Hoa nở tươi thắm khắp nơi: hoa trên đường, hoa trên mặt nước, hoa cả trên cao. Hương vị của một mùa xuân xưa nơi thôn dã hiện hình, thân mật, đáng yêu. Chỗ này là một khoáng đồng lúa con gái xanh mướt. Chỗ kia là cái cầu tre vắt véo bắc qua dòng kênh nho nhỏ có hoa súng nở tím. Phía trên kia là giàn bầu trĩu quả. Xa xa là mái nhà gianh, giàn thiên lí, đống rơm vàng...
Sắc hoa làm cho trang phục khách du xuân thêm rực rỡ. Mái tóc, áo quần du khách được tẩm hương hoa. Ai cũng cảm thấy tâm hồn thanh khiết, lâng lâng như muốn bay lên cùng Chúa Xuân.
Trời đã về khuya mả dòng người dạo chơi, ngắm hoa, thưởng hoa vẫn cuồn cuộn. Hoa tưng bừng nở đón Xuân. Hoa tưng bừng nở, nở giữa đất trời, và nở trong hồn người. Con đường hoa cũng là con đường Xuân, con đường Hạnh Phúc.
Lương Thế Quang
(Đường hoa đón xuân về)