Bài số 21: Tả cảnh xóm thôn bước vào mùa gặt

  • Bài số 21: Tả cảnh xóm thôn bước vào mùa gặt trang 1
  • Bài số 21: Tả cảnh xóm thôn bước vào mùa gặt trang 2
Bài số 21
Tả cảnli xóm thôn bưóc vào mùn gặt.
Bài làm
Buổi sáng tháng năm, trời ửng lên một màu hồng. Bầu trời trong xanh bao la, không một gợn mây. Dân làng náo nức. Xóm dưới, làng trên nhộn nhịp. Hương lúa thoang thoảng bờ tre, bụi ruổi, ngõ trước, vườn sau.
Tiếng chim chào mào hót véo von trên cành ổi, ngọn xoan, dãy bạch đàn. Gió ri rào, gió lao xao trên ngọn tre đằng ngà xanh biếc. Vài ba con cò trắng xoè cánh chao liệng trên cánh đồng lúa vàng. Sóng lúa rập rờn theo làn gió reo, gió hát.
Chân đê phía chùa Yên có ba bốn con trâu hiền lành cặm cụi gặm cỏ. Hơn chục đứa trẻ reo hò, chạy đuổi nhau. Trên các đường làng, người gồng kẻ gánh nối đuôi nhau đi về chợ Bàu. Ba bốn chiếc xe bò chất đầy rau quả ì ạch trườn lên giữa dòng người xuôi ngược.
Mặt trời vừa ló lên ở phía núi Cóc Vàng, khắp các cánh đồng có biết bao nón trắng nhấp nhô. Các mẹ, các chị thoăn thoắt đưa liềm gặt lúa. Các chú, các anh bốc lúa xếp lên xe cải tiến.
Mặt trời môi lúc một lên cao. Năng chói chang. Mô hôi túa ra, lưng áo thợ gặt ướt đẫm mồ hôi. Lưỡi liềm vẫn đưa thoăn thoắt. Tiếng cười, tiếng nói xôn xao khắp các chân ruộng. Cánh đồng chỉ còn những gốc rạ trơ ra.
Phía cánh đồng cao sản, hai, ba chiếc máy gặt có hàng chục người bám theo. Tiếng máy nổ, rơm bốc lên chất đầy thành đống. Những bao thóc tươi xếp khắp bờ ruộng. Xe cải tiến chất đầy thóc chở về thôn. Người kéo xe, người gánh thóc nối đuôi nhau, ai cũng hối hả.
Trên sân nhà văn hoá thôn, bốn chiếc máy tuốt lúa quay liên tục, tiếng máy hoà tiếng thóc nghe rào rào. Thóc vàng chất đống; rơm vàng chất cao. Các cô gái thoăn thoắt bốc lúa đưa vào máy tuốt. Mấy cái trục đá nằm ở góc sân như nín thó' lặng lẽ nhìn những chiếc máy tuốt lúa quay. Chưa bao giờ sân nhà văn hoá ồn ào, đông vui như vậy.
Chiều tàn, thợ gặt lục tục kéo về thôn. Sân nhà, ngõ xóm vẫn rộn ràng, tấp nập. Máy tuốt lúa vẫn hối hả quay đến canh khuya dưới ánh đèn điện.
Chỉ sau hai ngày, gia đình em đã gặt xong năm sào lúa. Hơn hai chục bao tải chất đầy thóc tươi. Bố mẹ lại vất vả lo phơi thóc, phơi rơm. Nhà cửa bề bộn, nhưng ai cũng vui. Vui nhất là mẹ em. Những bát cơm mùa gặt sao dẻo thơm thế. Chỉ vài hôm nữa, bọn trẻ chúng em sẽ kéo nhau đến đồng Mọc chơi thả diều.
Nguyễn QuýTân, 4A
Trường Tiểu học Xuân Quang - Hà Nam