Soạn bài Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp)

  • Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp) trang 1
  • Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp) trang 2
  • Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp) trang 3
VIẾT BÀI TẬP tẰM VĂN số 7
VĂN M1ỄƯ TẢ SÁNG TẠO
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Bài tập làm văn số 7 nhằm đánh giá:
Năng lực sáng tạo trong khi thực hành viết bài văn miêu tả (tả cảnh hoặc tả người).
Năng lực vận dụng các kĩ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung và văn tả người nói riêng.
Rèn luyện kĩ năng viết văn bản.
TÌM HIỂU NỘI DUNG
Đề văn số 1:
Hãy tả lại cảnh quang một phiên chợ theo tưởng tượng của em.
Bài văn:
Sáng sớm trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh, chỉ còn sót lại một vài đám mầy trắng bồng bềnh trong gió. Những tia nắng lung linh xuyên qua kẽ lá tạo nên một khung cảnh mát mẻ. Đáng ra, hôm nay tôi được cùng mẹ đi chợ Tết.
Ngồi ở nhà một mình, tôi lấy truyện ra đọc, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ thấy mình đang cùng đi chợ với mẹ. Vừa tới đầu chợ, tôi ngạc nhiên trước sự đông đúc, tấp nập của người đi chợ, âm thanh ở đây huyên náo vô cùng. Hàng hoá nhiều vô kể và được bầy bán theo từng sạp. Trước mắt tôi là khu vực bán hoa quả. Hoa quả nhiều đến lạ lùng. Nho chất thành đống lớn như đồi trên các quầy hàng, quả tròn hoặc bầu dục, xanh lơ hoặc tím mọng. Đào vàng xanh mượt lông tơ. Xoài cát tròn trĩnh vàng ươm. Những quả táo to bằng cả nắm tay màu đỏ tía, màu xanh non mơn mởn.
Vào chợ, tôi bị thu hút ngay bởi quầy hàng bán quần áo; áo thun, áo kiểu, áo đầm... cái nào cũng đẹp, cũng xinh. Bên cạnh đó là những xấp vải còn mới, thơm mùi sợi, đủ màu sắc khác nhau trông đến hoa cả mắt. Rời sạp hàng này, tôi theo mẹ đến sạp bán bánh kẹo. Một mùi thơm ngọt ngào, hấp dẫn tỏa ra. Bao nhiêu là bánh, mứt: mứt sen, mứt dừa, mãng cầu... Những hạt sen tròn được bao bọc bởi một lớp đường cát trắng. Những sợi dừa dài mảnh mai với đủ loại màu sắc khác nhau. Những viên kẹo trái cây được khoác những chiếc áo hoa trông thật hấp dẫn. Kẻ bán, người mua thật tấp nập, ồn ào, ai cũng muôn mua mỗi thứ một ít để thưởng thức hương vị cũng như làm tăng thêm sự phong phú của không khí ngày Tết.
Đi sâu vào trong chợ là nơi bán hàng thực phẩm: thịt lợn, thịt bò, gà vịt, ngan, ngỗng, tôm, cua, cá, toàn là thức ngon vật lạ, thượng vàng hạ cám không thiếu một thứ gì. Không khí ở đậy cũng nhộn nhịp chẳng khác gì khu vực bán bánh kẹo.
Cửa sau của chợ là khu vực bán hoa. Hoa phủ tràn ngập, hoa muôn hình muôn vẻ, hoa tầng tầng lớp lớp như một đám lửa rực sáng trong không gian. Đặc biệt mỗi loại hoa đều có một hương thơm và màu sắc quyến rũ. Hoa hướng dương vàng rực như ông mặt trời bé bé xinh xinh. Hoa hồng kiều diễm như cô công chúa kiêu hãnh giữa làn gió mát. Mé bên kia đường là những chậu hoa mai. Hoa mai có năm cánh xoè ra mịn màng như lụa. Dưới ánh nắng xuân ấm áp, cánh mai mỏng manh như cánh bướm khoe sắc vàng rực rỡ. Người đi mua hoa, xem hoa đông như trẩy hội. Áo quần đủ màu sắc, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng khiến cho khu vực bán hoa càng trở nên rực rỡ.
Đang mải mơ màng về không khí tưng bừng, náo nhiệt của chợ Tết, tôi bỗng giật mình bởi tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ. Mở mắt, tôi đã thấy mẹ đứng ngay ở cửa, hai tay xách hai cái giỏ rất nặng, tôi vội chạy ra phụ giúp mẹ đem vào nhà. Thật thích thú vô cùng khi mẹ mua cho tôi quần áo mới, giày dép và mẹ còn mua bánh mứt và cả chậu hoa mai. Tôi sung sướng mỉm cười, mắt lim dim mơ màng “giá hôm nay tôi được cùng mẹ đi chợ tết”.
Đề sô' 2:
Từ bài văn Lao xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời.
Bài văn:
Mỗi năm vào kì nghỉ hè tôi thường được ba mẹ cho về Vĩnh Long thăm ông bà nội. ơ Vĩnh Long có nhiều khu vườn rộng và đẹp. Khu vườn của ông nội tôi cũng là một trong những khu vườn được mọi người chú ý.
Trời còn sớm, nhưng tôi đã dậy ra sân, khí trời se se lạnh. Gió thoảng khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng trong. Cả làng xóm dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. Một không khí dễ chịu mát mẻ, tôi hít thở và cảm thấy khoan khoái. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, hoá ra ông tôi cũng đã dậy, ông rủ tôi ra vườn dạo chơi.
Cả khu vườn được bao bọc bởi những hàng dừa, vào mùa này dừa đang sai trìu quả, quả nào quả nấy no tròn giống như những chú lợn con đang tranh nhau bú mẹ.
Trong vườn, ông tôi trồng rất nhiều cây ăn trái. Xoài cát Hoà Lộc, nhãn da bò, ổi xá lị, na, cam, bưởi...
Mùa hè đên khi những con chim tu hú gọi bầy, những cây nhãn trổ hoa hết trái. Hương nhãn thơm thoang thoảng, một mùi thơm quyến rũ lan toả khắp khu vườn. Thỉnh thoảng những làn gió thổi qua, cánh hoa rơi vương đầy gốc. Xoài cát Hoà Lộc đậu vào mùa xuân, quả sai chi chít, treo lủng lẳng ở trên cành cây, màu vàng của quả đan lẫn với màu xanh của lá khiến cho cây xoài có một vẻ đẹp kì lạ. Bên cạnh đó là bôn cây bưởi chầu đầu nhau, ôm một lũ con đầu tròn trọc lóc. Bưởi ông nội tôi có tiếng là ngon. Hồi đó, Ông tôi phải lên tận Năm Roi để lấy giông bưởi này, cơm to ngọt và mọng nước.
Trong lúc đang mải mê ngắm những trái chín ở trên cây, tôi bỗng nghe thấy tiếng hót của một con chim, nhìn kĩ, tôi phát hiện ra một con sáo sậu đang ung dung dùng mỏ mồ ăn trái ổi xá lị. Thỉnh thoảng nó lại làm văng vài miếng ổi nhỏ rơi xuống đất. Trái ổi màu xanh to gần bằng cái chén ăn cơm, ruột màu hồng đào trông rất đẹp mắt. Đây cũng là một loại ổi ngon và có tiếng. Tất cả các loại cây ăn trái trong vườn của nội tôi đều được tuyển chọn bắt đầu từ cây giống.
Vườn cây của nội lúc nào cũng xanh tốt, sau những đợt mưa đầu mùa, vườn cây như được xanh hơn, mượt mà hơn. Quanh năm vườn cây ra trái, mùa nào thức ấy, chả thế mà trong nhà luôn có trái cây tươi để ăn.
Lúc này mặt trời đã lên cao. Ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp khu vườn. Gió nhè nhẹ thổi, những chiếc lá lao xao như muốn nói chuyên cùng gió, cùng chim.
Tôi rất yêu khu vườn của nội, mỗi kì nghỉ hè về đây tôi đều ra dạo vườn và ngắm nhìn cảnh vật. Có lẽ vì vậy mà tầm hồn tôi rất nhạy cảm trước cảnh vật thiên nhiên. Tôi rất mong ông bà nội tôi sống lâu để tôi luôn có dịp được về đây đắm mình trong tình cảm gia đình, quê hương và thưởng thức những trái chín trong vườn.